Chỉ vì rượu

09-10-2013 21:08 | Xã hội
google news

Hai Phiếm đọc báo thấy có chữ “rượu”, “nhậu” là huyết áp lên ầm ầm. Ông bảo:

Hai Phiếm đọc báo thấy có chữ “rượu”, “nhậu” là huyết áp lên ầm ầm. Ông bảo:

- Khiếp, toàn là những chuyện “Đạp bạn nhậu tắt thở”, “Cụ già 93 tuổi bị bạn nhậu cắt cổ”, “Chém bạn nhậu đứt cổ vì không chịu mua mồi”, “Tạt xăng đốt bạn nhậu”,

“Nhậu say, quậy tưng, bị chém tới khi bất động”, “Chém nhau bên mâm rượu, người mất mạng, kẻ mất tai”, “Chủ nhà bị khách nhậu đâm chết”...

- Chắc bác không dám lai rai với tôi nữa? - Nghĩ tôi thẽ thọt.

- Thì quý nhau mới rủ nhau ngồi nhậu, vậy mà gia chủ Phạm Hồng Nguyên ở xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa bỗng hạch sách bạn nhậu rồi dùng gậy gỗ, thuổng sắt đánh liên tiếp vào bạn nhậu đến khi người này gục chết tại chỗ mới thôi.

- Chắc rượu vào, ông nào cũng thấy mình là anh hùng. Nghe điều khác mình là phải thắng cho bằng được. Đấu khẩu không xong thì chuyển qua vũ lực...

- Mà những chuyện bên bàn nhậu toàn lãng xẹt, vậy mà bao vụ án mạng xảy ra. Rượu kinh thật!

- Rượu đâu có tội. Người uống rượu không làm chủ được mình, lại có tí chất côn đồ trong máu thì rượu là phương tiện để bộc lộ ra mà thôi!

- Vậy chớ tôi và bác thỉnh thoảng lai rai chắc không hề hấn gì?

Nghe đến đây, Hai Phiếm mặt đỏ phừng phừng dù mới nhấp nửa ly nhỏ:

- Bộ ông coi tôi là hạng người nào? Hả?...Hả?... Hả?

Nghĩ tôi thấy thế, sợ tá hỏa, bèn ôm chai rượu thuốc tính chạy về nhà liền bị ông bạn già quát:

- Đi đâu?

- Về nhà ngay cho lành!

- Rượu thuốc mà!

- Xin bác! Rượu nào em cũng hãi!

CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn