Hai Phiếm bảo:
- Sao bây giờ các cháu học sinh, nhất là học sinh nữ lại hay đánh hội đồng bạn mình thế nhỉ?
- Nhà trường chỉ dạy chữ mà quên chưa dạy cho các cháu những giá trị tôn trọng, khoan dung, thông cảm và yêu thương chăng? Gia đình cũng mải làm ăn quên tâm tình và dạy các cháu kỹ năng giao tiếp ứng xử, giải quyết mâu thuẫn. Trách các cháu một, trách người lớn mười.
- Có thể do tâm lý thích làm thủ lĩnh ở một số cháu đã lập nhóm để ra oai với bạn học yếu hơn!
- Thì cũng vì nhiều phụ huynh muốn con được hơn người nên ngay từ mẫu giáo, cấp một đã “tranh thủ tình cảm” cô giáo bằng quà cáp nên trẻ con đi học bây giờ không kính nể thầy cô và coi thường cả bố mẹ.
- Hay tại phim ảnh nhiều các cháu nhiễm phim bạo lực hoặc ra đường được chứng kiến những vụ giải quyết va chạm bằng cơ bắp, CSGT cũng bị hất lên nắp capo xe nên chuyện đánh nhau trong lớp thành chuyện bình thường”?
- Hóa ra tại người lớn!
- Vậy mà nhà trường chỉ có biện pháp đuổi học những cháu đánh nhau hoặc “cho chuyển trường khác”!
- Thế khác gì phủi tay trách nhiệm trong khi phải thay đổi được quan niệm trong các cháu?
- Không chỉ “phủi tay” khi chưa bị lộ mà nhà trường còn ém nhẹm khi chưa bị lộ vì bệnh thành tích. Thậm chí còn kỷ luật cả cháu tung clip quay cảnh đánh nhau lên mạng!
Hai Phiếm nhăn nhó:
- Vẫn là chỉ tại người lớn!
Cả Nghĩ