Chị ơi!

14-06-2013 22:56 | Văn hóa – Giải trí
google news

Bao lo toan để ở nơi nào Và nhọc nhằn giấu đi đâu kỹ thế Chồng bệnh án - Đôi tay hiền - Người mẹ Là những cuộc đời - chị đang nâng niu

Trương Vĩnh Tuấn

Chị ơi!

Kính tặng ThS.BS. Quỳnh Anh

và tập thể bác sĩ Khoa hô hấp

dị ứng, Bệnh viện Hữu nghị

 

Bao lo toan để ở nơi nào

Và nhọc nhằn giấu đi đâu kỹ thế

Chồng bệnh án - Đôi tay hiền - Người mẹ

Là những cuộc đời - chị đang nâng niu

 

Với chị không có giàu nghèo

Không có sang hèn, chỉ có kiếp người

                                        và sự sống

Đã từng vượt núi cao biển rộng

Sao gang tấc này dằng dặc quá chị ơi!

 

Bắc thang lên hỏi ông trời

Trời thì cao mà đã ai thấy mặt

Trao số phận với niềm tin mãnh liệt

Thầy thuốc, mẹ hiền, như chị, chị ơi!...


Ý kiến của bạn