Chỉ mong sống êm ả

Văn hóa – Giải trí
Hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi với nhiều “vai”: ca sĩ, người mẫu, diễn viên điện ảnh… nhưng có thể nói cánh cửa nghệ thuật mới chính thức mở ra với Nhật Kim Anh.

Hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi với nhiều “vai”: ca sĩ, người mẫu, diễn viên điện ảnh… nhưng có thể nói cánh cửa nghệ thuật mới chính thức mở ra với Nhật Kim Anh. Với vai Cầm trong phim Long thành cầm giả ca, cô là đại diện duy nhất cho Điện ảnh Việt Nam được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế VN lần thứ nhất trong đêm trao giải cuối tháng 10 vừa qua tại Hà Nội khi giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

“Mong sao có những bộ phim hay để luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật…”

Chia sẻ với PV về con đường hoạt động nghệ thuật của mình, Nhật Kim Anh cho biết:

- Tôi đến với nghệ thuật với vai trò là ca sĩ, hát tại các tụ điểm ca nhạc. Nhiều đêm, tôi nghĩ tại sao mình chưa thể bật lên giữa “bầu trời ngàn sao Việt” và câu hỏi ấy cứ theo tôi mãi đến năm 2008. Lúc này, tôi đã đưa ra một quyết định khá khó khăn, đó là ngưng các dự án âm nhạc và chuyển hẳn sang đầu tư cho lĩnh vực điện ảnh! Mặc dù đã tham gia đóng phim từ năm 2003, song chưa có một vai chính nào. Và ông trời cũng đã không phụ lòng khi được đạo diễn Đào Bá Sơn mời tham gia vai Cầm trong phim Long thành cầm giả ca

Được biết, trước đó Nhật Kim Anh đã tham gia không ít phim như: 39 độ yêu, Một cơn mê, Những chiếc lá thời gian, Nữ bác sĩ... nhưng thực sự cũng chưa tạo được ấn tượng trong cách diễn xuất. Đến vai Cầm trong phim Long thành cầm giả ca thì có vẻ như Kim Anh hoàn toàn “lột xác” về lối diễn. Kim Anh đã làm những gì để tạo được bước ngoặt cho vai cô Cầm?

- Tôi theo đoàn phim Long Thành cầm giả ca trong 3 tháng và lao động với tất cả tâm huyết của mình. Tôi từng đóng một số phim truyền hình nhưng chưa bao giờ đóng phim nhựa, nhất là phim dã sử. Tôi đã xin ý kiến mẹ nuôi là đạo diễn Nhuệ Giang cùng chồng bà là đạo diễn Thanh Vân. Đạo diễn Đào Bá Sơn chỉ bảo tận tình từng chút một. Ngoài ra, tôi cũng có sự tìm tòi của mình. Tôi phải học cách đàn, hát ca trù sao cho chuẩn xác, học cách đi đứng, nói năng của người xưa. Từ đó tôi rút ra cách diễn cho mình. Cái khó nhất của vai Cầm có lẽ là việc khóc bằng một mắt. Ban đầu, tôi đã nghĩ mình không thể nhưng quả thật tôi không muốn đầu hàng. Tôi đứng trước gương, cố tập cho bằng được. Tôi vốn bị bệnh đau nửa đầu phải nên mắt bên phải cũng nhạy cảm hơn mắt trái, vì thế dễ chảy nước mắt hơn. Điều không may rốt cuộc lại thành điều may mắn của tôi! (cười)

Với giải thưởng đầu tay khá nặng ký này, Kim Anh có nghĩ con đường hoạt động nghệ thuật của mình đã rộng mở?

- Với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LH phim quốc tế VN lần thứ nhất, tất nhiên sẽ có nhiều thuận lợi, nhưng tôi nghĩ mình càng phải cố gắng nhiều! Tôi chỉ mong sao có những bộ phim hay để mình luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và không phụ lòng mong đợi của khán giả!

 Nhật Kim Anh: “Đã có lúc tôi sống không bằng chết”.

“Bây giờ tôi chỉ lo kiếm tiền…”

Thành công nhờ điện ảnh, Kim Anh có định tiếp tục sự nghiệp ca hát nữa hay không?

- Ca hát hay đóng phim cũng là hoạt động nghệ thuật. Tôi thấy cuộc đời mình bước sang một trang mới. Tôi hy vọng nhận được nhiều vai diễn hay hơn nhưng không dám chờ đợi việc nó sẽ giúp tôi thành ngôi sao ca nhạc dù tên tuổi trong nghề diễn sẽ hỗ trợ tôi rất nhiều. Xét cho cùng, đó cũng là một áp lực! Biết là “một mình diễn cả hai vai” sẽ rất khó nhưng tôi sẽ nỗ lực cố gắng, làm việc một cách nghiêm túc nhất để không phụ lòng mong đợi của khán giả.

Để trở thành một ca sĩ hát nhạc thị trường thành công bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì. Sau nhiều năm chăm chỉ “cày” ở tỉnh xa để hát kiếm tiền, Kim Anh tự rút ra điều gì để giúp mình không bị chìm đi giữa “rừng” ca sĩ hiện nay?

- Tôi đã nếm trải đủ những hỉ, nộ, ái, ố của nghề và của đời nên hiểu sâu sắc một điều rằng: là một ca sĩ thì cách duy nhất và đúng đắn nhất để khẳng định bản thân không gì khác ngoài giọng hát!

Có nhiều yếu tố hỗ trợ ca sĩ khi biểu diễn trên sân khấu nhưng nếu quá chú trọng vào những thứ bên ngoài, tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành một bản sao, một cái bóng mờ của người khác mà thôi.

Cuộc sống hiện tại của Kim Anh thế nào, có bị xáo trộn nhiều lắm không?

- Trở về sau LHP, cuộc sống của tôi vẫn vậy thôi: Mẹ và công việc là quan trọng nhất. Bây giờ, tôi chỉ lo kiếm tiền đủ để lo cho mẹ và cho mình là được. Vì bị đả kích nhiều nên giờ tôi chỉ mong sống êm ả bởi đã có lúc tôi sống không bằng chết, thấy mình không khổ về mặt thể xác như người lao động chân tay nhưng về tinh thần thì không chịu nổi…

Cảm ơn Kim Anh và chúc bạn thành công trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình!

K. Minh (thực hiện)


Ý kiến của bạn