Chỉ còn 2 ngày để gửi bài dự Giải Báo chí về phòng, chống HIV/AIDS: Lời tri ân dành cho những tập thể, cá nhân thầm lặng

19-11-2025 14:48 | Y tế
google news

SKĐS - Thời hạn tiếp nhận tác phẩm dự thi 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS' sẽ chính thức khép lại vào 18h00 ngày 20/11/2025. Các phóng viên, cộng tác viên, cán bộ y tế nhanh chóng hoàn thiện và gửi bài, nhằm kịp thời tôn vinh những cá nhân, tập thể đã có nhiều cống hiến bền bỉ trên mặt trận phòng, chống HIV/AIDS.

Hơn ba thập kỷ qua, báo chí luôn là lực lượng quan trọng trong việc phản ánh những mô hình hiệu quả, lan tỏa câu chuyện nhân văn, khích lệ tinh thần cộng đồng và góp phần giảm kỳ thị, thúc đẩy tiếp cận dịch vụ HIV/AIDS. Và chính những ngày cuối cùng này, mỗi tác phẩm được gửi đi sẽ trở thành sự tri ân sâu sắc đối với những con người đang âm thầm chiến đấu vì sức khỏe cộng đồng.

Những câu chuyện chưa bao giờ cũ luôn cần được viết tiếp

Trên khắp mọi miền đất nước, vẫn có những con người lặng lẽ dành trọn thanh xuân cho sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng. Báo chí cần tìm đến họ để kể lại những hành trình mà mỗi khi nhắc tới đều khiến người nghe thấy ấm lòng và xúc động – những câu chuyện thật, sống động và đầy tính nhân văn.

Ở Cần Thơ, BSCKII Phạm Trí Hùng - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS, kiêm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt đã có 16 năm gắn bó với những bệnh nhân HIV. Anh không chỉ điều trị mà còn là chỗ dựa tinh thần, là người đồng hành giúp họ vượt qua mặc cảm và kỳ thị. Song song với công việc chuyên môn, bác sĩ Hùng miệt mài nghiên cứu các giải pháp phòng chống HIV/AIDS, nâng cao hiệu quả truyền thông sức khỏe cộng đồng. Từ tấm lòng của mình, anh vận động thành lập Đoàn khám bệnh từ thiện, kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ thuốc men và dinh dưỡng cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang lại hy vọng cho nhiều người.

Chỉ còn 2 ngày để gửi bài dự Giải Báo chí về phòng, chống HIV/AIDS: Lời tri ân dành cho những tập thể, cá nhân thầm lặng- Ảnh 1.

Bác sĩ Phạm Trí Hùng khám bệnh cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế. Vì đây là những bệnh nhân luôn mang tâm lý bị kỳ thị nên bác sĩ Hùng luôn tươi cười, ân cần và quan tâm, đó sự chân thành xuất phát từ tâm của chính bác sĩ dành cho bệnh nhân.

Trong khi đó, GS.TS Nguyễn Văn Kính - người thầy thuốc Việt Nam đầu tiên được đào tạo bài bản về HIV/AIDS tại Pháp - đã dành 45 năm cho chuyên ngành truyền nhiễm và 35 năm kiên trì trên tuyến đầu phòng chống HIV/AIDS. Ông là người khởi xướng mô hình giáo dục đồng đẳng, dùng sự cảm thông và tình người để hóa giải kỳ thị. Hành trình của ông được ví như bản hùng ca thầm lặng, biến những “mảnh đất chết” của tuyệt vọng thành “khu vườn hồi sinh”. Ông từng nói: “Truyền nhiễm là cái nghiệp phải theo đến cùng… Người bác sĩ khoác áo blouse là mang món nợ ân tình với người bệnh suốt đời”. Ông cũng thường dặn học trò: “Ngành nào cũng tốt, nhưng truyền nhiễm cho ta niềm vui lớn nhất vì cứu được nhiều người giữa đại họa dịch bệnh”.

Và ở một góc khác của cuộc chiến, câu chuyện của Vũ Xuân Thắng (Hải Phòng) lại là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực, bản lĩnh và tình người. Hơn 20 năm chung sống với HIV, anh đã đi qua những ngày tháng tăm tối nhất khi phải đối mặt với bệnh tật và sự kỳ thị khắc nghiệt của xã hội. Thế nhưng chính khát vọng sống, sự hỗ trợ của cộng đồng và niềm tin vào bản thân đã giúp anh tái sinh cuộc đời mình. Câu chuyện của Thắng không chỉ nói về HIV, mà còn là câu chuyện của hy vọng – rằng dù đứng ở bên nào của cuộc chiến này, vẫn luôn có cơ hội để bước ra ánh sáng.

Những con người ấy - từ bác sĩ nơi tuyến đầu, chuyên gia cống hiến cả đời, đến những người từng ở đáy sâu tuyệt vọng rồi vươn lên mạnh mẽ đã tạo nên bức tranh đầy cảm hứng về cuộc chiến chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Họ là minh chứng rằng lòng nhân ái, sự kiên trì và tình yêu con người luôn đủ sức lay động và chữa lành.

Thời gian gửi bài dự thi đã sắp hết, đừng để câu chuyện hay bị bỏ lỡ

Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS hướng đến tôn vinh những câu chuyện sống động, chân thực của các tập thể, cá nhân đang ngày đêm góp phần giảm lây nhiễm, chăm sóc và hỗ trợ người bệnh. Mỗi bài viết không chỉ tri ân họ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, giảm kỳ thị, thúc đẩy mục tiêu chung hướng tới chấm dứt AIDS tại Việt Nam.

Các đơn vị, phóng viên, cộng tác viên và cán bộ y tế cần khẩn trương hoàn thiện bài viết và gửi đúng hạn để không bỏ lỡ cơ hội tri ân những con người đã dành cả tuổi trẻ và tâm huyết trên tuyến đầu chống HIV/AIDS.

Một bài báo, một phóng sự, một câu chuyện dù nhỏ cũng có thể góp phần khích lệ những cá nhân đang miệt mài làm việc trong âm thầm, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng chung tay hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam.

Giải không chỉ tôn vinh tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn tôn vinh những con người sống đẹp, làm việc đẹp – từ cán bộ y tế tuyến cơ sở, các tổ chức xã hội, tới những nhóm cộng đồng đầy nhiệt huyết.

Hãy gửi bài ngay hôm nay – để những câu chuyện nhân văn không bị bỏ lại phía sau, và để các tập thể, cá nhân đã cống hiến thầm lặng được tôn vinh xứng đáng.

Thông tin chi tiết về cuộc thi:

Chỉ còn 2 ngày để gửi bài dự Giải Báo chí về phòng, chống HIV/AIDS: Lời tri ân dành cho những tập thể, cá nhân thầm lặng- Ảnh 3.

Thông tin chi tiết về 'Giải Báo chí phòng, chống HIV/AIDS'.


Báo SKĐS
Ý kiến của bạn