Sau 2 tháng với 8 liveshow luôn thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả mỗi tối cuối tuần, tối ngày 4/12, Cặp đôi hoàn hảo đã kết thúc với kết quả hoàn toàn đúng như dự đoán.
Dẫu sao cũng hồi hộp
Đêm chung kết với 3 phần thi bắt buộc: bài hát có tiết tấu chậm, tiết tấu nhanh và ca khúc đi cùng năm tháng có thể nói là cuộc vượt vũ môn khó khăn, qua đó bộc lộ điểm mạnh, điểm yếu của họ rất rõ, đồng thời cũng có cái chuẩn để nhìn thấy sự hơn kém của các cặp đôi.
Công bằng mà nói, đêm chung kết là đêm tỏa sáng của cặp đôi song Ngọc: Ngọc Anh - Ngọc Ngoan. Không cầu kỳ trong các trò phụ diễn, cặp đôi này đã chọn những bài hát cực kỳ phù hợp, đặc biệt là tôn được giọng hát của Ngọc Ngoan. Ban giám khảo không ngớt dành những lời khen sau phần biểu diễn của họ: các bạn có sức hấp dẫn lớn, hoàn hảo về nhan sắc, hoàn hảo về sự nồng nàn, hoàn hảo về sự quyến rũ với câu chuyện tình trong không khí mùa thu, rồi nồng nàn, da diết, quyện vào nhau trong Thuyền và biển, ngay cả trong phần thi tiết tấu nhanh với Lý ngựa ô họ cũng tạo được không khí hào hứng cho khán giả trong Nhà văn hóa Nguyễn Du, nhất là bên cạnh một Ngọc Anh gợi cảm là một Ngọc Ngoan tình tứ với những đoạn ca Nam bộ rất mùi. Điểm của họ xếp vào hàng top của đêm chung kết - 113 điểm.
![]() Tiết mục Nữ thầncủa Đoan Trang - Trấn Thành.Ảnh: P. Hưng Lan Hương |
Biết được điểm yếu của bạn diễn về giọng ca nên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng luôn kỳ công và tốn kém trong việc tạo không gian biểu diễn và số lượng người phụ diễn. Câu chuyện tình mùa đông với Bài thánh ca buồn được dàn dựng đẹp, lãng mạn từng là bài hit của Đàm Vĩnh Hưng nên việc “cõng” Kim Thư đi theo không mấy khó khăn. Chỉ có điều giữa tiết trời giá lạnh, tuyết rơi trắng đường, trong khi chàng diện áo ấm, áo khoác vắt tay thì nàng vẫn thản nhiên xuất hiện với váy ngắn tay cổ trễ! Cũng vẫn với sự hỗ trợ đông đảo của vũ đoàn, Đàm Vĩnh Hưng khôn ngoan khi chọn Tiếng trống Mê Linh cho phần ca khúc đi cùng năm tháng bởi sẽ đỡ phải phô diễn giọng ca cho dòng nhạc luôn đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc này. Đàm Vĩnh Hưng tâm sự phải 4 lần thay đổi mới ưng ý được bộ trang phục và tới gần ngày thi mới chọn được tông hát cho phù hợp với Kim Thư mới thấy sự quyết tâm đầu tư của chàng ca sĩ lắm chiêu này. Ca khúc Vùng trời bình yên vốn là ca khúc gắn với tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng - Hồng Ngọc, nhưng kết hợp với Kim Thư, nó đã thành “vùng trời xáo động” bởi thỉnh thoảng lại thấy chói lên tiếng hát của Kim Thư khiến đạo diễn Lê Hoàng cũng phải nhận xét: Kim Thư hát giọng lạ, tôi không định nghĩa được là gì, dù có thể chị không cố ý! Thôi thì chỉ riêng việc tốn kém đầu tư cho 2 người từ trên cao bay xuống, rồi đứng trên bàn nâng để hát cũng thấy công sức, tiền của họ bỏ ra cũng đáng ghi nhận. Tổng số điểm mà cặp này đạt được qua 3 vòng thi là 106 điểm.
Cho đến lúc này, nhiều người nghĩ rằng dự đoán của họ trước cuộc thi đã đảo ngược. Sẽ có sự hồi hộp, gay cấn rồi đây!
Mọi sự lại đúng như sắp đặt?
Sau phần dự thi, kết quả dự đoán chia 2 phe rõ ràng, 1 phe cho rằng kết quả sẽ đúng như dự đoán từ sau đêm thi thứ 7 khi biết danh tính 3 cặp đôi vào vòng chung kết. Theo dự đoán của phe thứ 1 là: Đoan Trang - Trấn Thanh (vàng); Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư (bạc); Ngọc Anh - Ngọc Ngoan (đồng). Phe thứ 2 (có lẽ khán giả đứng tuổi và khách quan) dự đoán: Đoan Trang - Trấn Thành (vàng); Ngọc Anh - Ngọc Ngoan (bạc); Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư (đồng). Phe thứ nhất đã thắng, dù số điểm của Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư thấp hơn nhiều nhưng khán giả đã giúp họ vươn lên vị trí thứ 2. Có người bực bội, bất bình, nhưng biết làm sao, khán giả (nhất là khán giả trẻ) thường cảm tính. Trong thị trường âm nhạc hôm nay, mấy ai có được lượng fan đông đảo như Đàm Vĩnh Hưng. Đến ban giám khảo còn chịu áp lực ghê gớm khi nhận xét một đằng, lại phải cho điểm một nẻo bởi mỗi quyết định của họ chịu sức ép của hàng triệu khán giả.
Sau 8 vòng thi, có lẽ chỉ chiếc ghế nóng của đạo diễn Lê Hoàng là hoàn hảo khi anh kiên định bảo vệ quan điểm của mình. Chỉ đến khi lên trao giải thưởng cho Đàm Vĩnh Hưng, Lê Hoàng mới bộc bạch: Tôi rất yêu Đàm Vĩnh Hưng, nhưng tôi chỉ để trong tim!
