Chỉ cần bán vé số (?!)

Xã hội
SKĐS - Có lẽ con cháu nhà mình dù có công việc ổn định cũng nên khuyên chúng bỏ hết để... đi bán vé xổ số kiến thiết!

Hai Phiếm nheo mắt nhìn Nghĩ tôi:

- Có lẽ con cháu nhà mình dù có công việc ổn định cũng nên khuyên chúng bỏ hết để... đi bán vé xổ số kiến thiết!

- Hả? - Nghĩ tôi trố mắt ngạc nhiên.

- Theo như ông Hồ Kinh Kha - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang nói thì ở Tiền Giang, nhiều trẻ em đi học một buổi, bán vé số một buổi cũng được 100-200 tờ. Cứ mỗi tờ lời 1.100 đồng thì các em kiếm từ 100.000-200.000 đồng/buổi”.

- Nghĩa là vị chi một tháng có thu nhập 3 đến 6 triệu?

- Ăn nhằm gì! Cũng theo ông giám đốc trên thì ở tỉnh An Giang có người bán 3.000 tờ vé số ngày - thu nhập gần trăm triệu đồng/tháng cơ đấy!

- Sao bảo người bán vé số thực chất khổ hơn ăn mày. Ăn mày không bị cướp, còn người bán vé số, bị cướp như cơm bữa, phải giật gấu vá vai, chạy ăn từng bữa khiến có nhà hảo tâm phải có tủ bánh mỳ miễn phí ủng hộ.

- Không lẽ Giám đốc Sở Tài chính của một tỉnh lại là “thánh chém”, nổ tưng bừng đến vậy? Thế nhà ông giám đốc có con cháu đi bán vé số dạo không?

- Bán vé dạo thì không nhưng làm ở Công ty xổ số thì không biết vì lương ở đó cao lắm, lại còn được đi du lịch nước ngoài xả láng!

- Giời ạ, doanh thu xổ số có là bao nhiêu thì công lớn là đội ngũ người nghèo đi bán dạo chứ mấy ông, bà, anh, chị ở công ty có công là bao mà hết thưởng vô tội vạ rồi đi du lịch bát ngát chi khươn!

- Vì vậy mới cần thánh chém khoe nhờ vé số mà nhiều người thành thạc sĩ, tiến sĩ!

- Người thường “nổ” cho vui chứ quan chức đầu ngành một tỉnh cũng “nổ” tại cuộc họp báo thì chẳng còn ra làm sao. Rồi uy tín trước dân như thế nào mà vẫn chễm chệ ngồi ghế quan!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn