Chiều 25-9, bác sĩ Nguyễn Thanh Bình - quyền trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) - cho biết chị Nguyễn Thị Phi (32 tuổi, ngụ xã Gành Dầu) và con trai Nguyễn Trí Đại (6 tuổi) đã qua cơn nguy kịch. Riêng cháu Nguyễn Chí Cường (9 tuổi) được xác định đã tử vong trước khi chuyển đến bệnh viện.
Chị Nguyễn Thị Phi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc |
Vụ cướp xảy ra trong đêm khuya và vào lúc trời mưa nên hàng xóm không hay biết. Bà Nguyễn Thị Liễu - mẹ của chị Phi, ở cách đó một dãy nhà - cho biết đến gần 6g sáng chị Phi tỉnh dậy và gọi điện cho chị dâu ở nhà đối diện báo tin bị trộm. “Lúc tôi chạy tới nơi thì thấy ba mẹ con nằm ba góc, máu me chảy lênh láng. Mọi người hoảng hốt báo công an và gọi cấp cứu” - bà Liễu kể lại.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình cho biết lúc nhập viện cháu Đại trong tình trạng gần như hôn mê do mất nhiều máu bởi một vết thương trên trán phải. Chị Phi bị nhiều vết thương ở đầu, riêng cháu Cường bị một vết thương ở thái dương trái và tử vong, nghi do chấn thương sọ não.
Ngay sau khi nhận được tin vụ cướp, Công an huyện Phú Quốc đã cử lực lượng đến hiện trường để điều tra. Chiều cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cũng có mặt để phối hợp điều tra, truy tìm hung thủ.
Theo Tuổi trẻ