Chelsea - Bordeaux: (sânStamford Bridge, 1h45) Lịch thi đấu lượt trận đầu vòng bảng (1h45, 17/9)
Với những đối thủ còn lại trong bảng gồm Roma và CFR Cluj, chuyến làm khách tại London đêm nay hiển nhiên là trận đấu khó khăn nhất vòng bảng của nhà Á quân nước Pháp. 1 điểm ra về sau hơn 90 phút tại Stamford Bridge có thể coi là thành công với thầy trò Laurent Blanc.
Bordeaux đang thi đấu khá tốt tại giải quốc nội bất chấp việc đang phải đứng ở vị trí giữa bảng xếp hạng. Trận hoà 1-1 với đội nhì bảng Marseille cuối tuần qua đã mang lại sự tự tin cũng như chứng tỏ sự đồng đều của hàng công đội khách. 4 tiền đạo của họ là Cavenaghi, Chamakh, Wendel và Gourcouff đều đã ghi bàn ở mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, những tiến hiệu đáng mừng ấy dường như không có nhiều ý nghĩa một khi chủ nhà của họ trong đêm nay là Chelsea. Chễm chệ trên ngôi đầu giải ngoại hạng, giới chuyên môn đang sử dụng khá nhiều mỹ từ để miêu tả lối chơi của thầy trò HLV Scolari như “phóng khoáng”, “đẹp mắt”, “tấn công tổng lực” hay “bóng đá Samba”…

Sự hoà nhập nhanh chóng của các tân binh như Bosingwa và đặc biệt là Deco đã khiến cho sức mạnh của The Blues càng được củng cố. Đêm nay, khi Ballack rất có thể trở lại sau khi bình phục chấn thương, đội bóng nước Anh sẽ trình làng bộ ba tiền vệ trung tâm “thượng hạng”: Deco - Ballack - Lampard. Michael Essiene tiếp tục vắng mạt vì lý do chấn thương nhưng vị trí tiền vệ phòng ngự của đội chủ nhà vẫn có thể được Obi Mikel đảm nhận một cách trọn vẹn.
Điều duy nhất khiến HLV Scolari phải cân nhắc chính là vị trí trung phong khi tiếp tục tin tưởng ở Anelka - cầu thủ chưa chứng tỏ được nhiều trong những trận đấu gần đây hay để Drogba vừa bình phục chấn thương thi đấu ngay từ đầu.
Marseille- Liverpool: (sân Stade Velodrome, 1h45)
Được coi là có “máu mặt” tại đấu trường châu Âu nhưng luôn “lẩn tránh” vinh quang ở giải quốc nội kể từ đầu thập niên 90 đến nay, đó là điểm chung giữa Marseille và Liverpool.
Đội bóng của Rafael Benitez đã vượt qua vòng loại một cách đầy vất vả. Phải mất tới 207 phút để Dirk Kuyt có thể đưa Qủy đỏ vùng Merseyside vượt qua đội ĐKVĐ Bỉ Standard Liege để tiến vào vòng đấu bảng.
Tuy nhiên, phong độ trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau trận thắng trước MU cuối tuần qua rõ ràng là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho các cầu thủ đội khách trước khi bước vào chiến dịch Champions League.
Hiện đang đứng thứ 2 tại Premiership, đây có thể coi là khởi đầu tốt nhất của HLV Benitez kể từ khi ông nắm quyền tại Liverpool năm 2004. Điều tương tự cũng đến với đội chủ nhà OM. Thất bại trong việc giành thắng lợi đầu tiên sau 31 năm tại Bordeaux cuối tuần qua nhưng 1 điểm có được sau trận đấu đó đủ giúp đội bóng của Eric Gerets tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Olympique Lyon.

Theo Dân trí