Trong cuộc đối đầu ở bán kết lượt đi Champions League, tối thứ ba, HLV tài ba Guus Hiddink cùng các học trò đã hóa giải thành công sức mạnh tấn công của đội bóng xứ Catalan. Tỷ số hòa 0-0 đem về lợi thế cho Chelsea.
![]() |
Messi (trái) mất phép màu trước các hậu vệ áo vàng dày dạn kinh nghiệm. |
Nếu không tính những lần ra quân ở đấu trường phụ Cup Nhà vua, đây mới là trận đấu thứ hai Barca tịt ngòi kể từ đầu mùa. Nhưng rõ ràng, đội quân của HLV Guardiola không thể đổ lỗi cho lý do chưa kịp nóng máy như sau thất bại trước Numancia ở ngày khai mạc (0-1). Hàng tấn công đã ghi hơn 100 bàn kể từ tháng 9 năm ngoái chịu bất lực trên sân nhà Nou Camp đơn giản vì Chelsea chơi phòng ngự quá giỏi, tạo ra bức tường mà ba mũi khoan sắc bén như Messi - Eto'o - Henry đều trở nên vô tác dụng.
Lượt đi bán kết Champions League |
20h45 ngày 28/4 (Giờ Trung Âu; 5 = giờ Hà Nội) Barca 0-0 Chelsea 20h45 ngày 29/4 MU - Arsenal |
* Lượt về diễn ra vào các ngày 5/5 và 6/5 |
Lùi về phần sân nhà ngay từ những phút đầu và chỉ cắm trung phong Drogba ở tuyến trên, HLV Hiddink đã không trung thành với tuyên bố "sẵn sàng chơi đôi công với Barca" trước trận lượt đi. Tỷ lệ kiểm soát bóng đôi lúc chênh lệch lên tới 65%-35%. Hậu vệ Bosingwa vô hiệu hóa Messi ở hành lang trái, buộc siêu sao người Argentina phải chuyển vào khu vực trung lộ. Cặp trung vệ Alex - Terry thì chơi như một gọng kìm, hóa giải được hầu hết các đợt tấn công trung lộ của Barca. Hiệu quả phòng ngự của Chelsea được thể hiện rõ qua các con số trong hiệp một. Barca kiểm soát bóng 60% nhưng chỉ tung được 3 cú sút nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Petr Cech. Thống kê này khác hẳn so với 45 phút đầu khi Barca tiếp Bayern ở tứ kết: Messi và đồng đội tung 11 cú sút, tạo ra khoảng nửa tá cơ hội và ghi được 4 bàn thắng.
![]() |
Đã lâu lắm rồi Barca mới phải chịu tịt ngòi. |
Không chỉ đánh chặn tốt, Chelsea còn sẵn sàng phản công để ghi bàn mỗi khi tìm được sơ hở của đối phương. Đây chính là điểm nhấn tạo ra sự độc đáo trong kế hoạch của HLV Hiddink. Tấn công ít hơn nhưng đội khách có cơ hội rõ rệt đầu tiên khi trung vệ Marquez lóng ngóng chuyền về thất bại ở phút 43. Nhưng Drogba không thắng được thủ môn Valdes sau hai cú sút trong tư thế đối mặt.
Tuy nhiên, xét theo cục diện trong suốt 90 phút, Barca vẫn là đội chơi hay hơn và xứng đáng có chiến thắng nếu may mắn không từ chối. Từ đầu hiệp hai, HLV Guardiola đã áp dụng cách tiếp cận khác, không còn dồn dập, nóng vội như 45 phút đầu mà trở nên chậm rãi, kiên nhẫn hơn. Với khối bê tông đặt trước khung thành thủ môn Cech thì giải pháp hợp lý có lẽ là tấn công theo kiểu mưa dầm thấm lâu.
Kết quả là Barca có được 4 cơ hội ngon ăn, nhưng đều không tận dụng được. Phút 69, Eto'o đột phá qua cặp trung vệ, song cú sút trong thế đối mặt Cech lại quá hiền. Phút 75, Henry có bóng trống trải trong khu 16 m50 nhưng bị Bosingwa kéo ngã mà trọng tài không phát hiện. Tình huống ăn bàn ngon nhất mà đội chủ nhà bỏ lỡ là pha đánh đầu cận thành thiếu chính xác của Krkic, sau quả tạt như đặt từ cánh phải của Alves. Hleb cũng đối mặt với Cech khi trận đấu chỉ còn vài chục giây, nhưng pha xử lý quá nóng vội của cựu tiền vệ Arsenal chẳng đem lại gì.
Hòa 0-0 trên sân nhà, Barca đã lặp lại kết quả như ở lượt đi bán kết mùa trước với MU (lượt về thua 0-1). Lợi thế giờ đây rõ ràng thuộc về Chelsea. Đây cũng là trận hòa thứ ba liên tiếp của Chelsea trên sân Nou Camp, nơi họ từng chia điểm ở mùa 2005-2006 (1-1) và 2006-2007 (2-2). 0-0 cũng là tỷ số thành công đối với cá nhân HLV Hiddink. Trong 5 lần dẫn dắt các đội bóng Tây Ban Nha tới thi đấu tại Nou Camp trước đây, ông đều thua ít nhất 2 bàn cách biệt.
![]() |
Hiddink (trái) có thể xoa tay hoan hỉ sau trận lượt đi. |
Trong khi đó, Barca có lý do để lo lắng bởi trong 4 lần làm khách tại Stamford Brige, họ đã thua tới 3. HLV Guardiola cũng sẽ gặp khó khăn do trung vệ thủ quân Puyol bị treo giò vì đã nhận đủ thẻ vàng, còn trung vệ trụ cột khác là Rafael Marquez có thể phải nghỉ do bị chấn thương.
Đội hình thi đấu:
Barcelona: Víctor Valdés; Alves, Márquez (Puyol, 50'), Piqué, Abidal; Touré, Xavi, Iniesta, Messi, Eto'o (Bojan, 82'), Henry (Hleb, 87').