Chelsea (1-0) Barcelona: Giấc mơ màu xanh

19-04-2012 08:54 | Văn hóa – Giải trí
google news

Cái ngày mà người ta vẫn nói Blues nghĩa là buồn bã, chán nản đã thực sự qua đi. Giờ đây, tại Stamford Bridge chỉ còn lại màu xanh của hy vọng. Đánh bại Barcelona với tỷ số tối thiểu, thầy trò Di Matteo đang mơ về trận chung kết lịch sử tại Allianz-Arena.

Cái ngày mà người ta vẫn nói Blues nghĩa là buồn bã, chán nản đã thực sự qua đi. Giờ đây, tại Stamford Bridge chỉ còn lại màu xanh của hy vọng. Đánh bại Barcelona với tỷ số tối thiểu, thầy trò Di Matteo đang mơ về trận chung kết lịch sử tại Allianz-Arena.
 
Nước có cao tay của Di Matteo

Có chứng kiến Real hay ở ngay lượt đấu trước là AC Milan bất lực trước sức mạnh không thể cản phá của Barcelona mới có thể thấy hết được Chelsea đã chơi một trận xuất sắc đến như thế nào. Chỉ riêng việc ngăn cản được Messi và các đồng đội ghi bàn cũng đã là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn chứ chưa nói đến việc khiến đội bóng xứ Catalan phải nhận thất bại đầu tiên tại Champions League mùa giải năm nay.

Tại Stamford Bridge, Di Matteo đã có những lựa chọn vô cùng hợp lý. Chiến lược gia người Italia đã chọn một Drogba với sức khỏe vô địch, khả năng tỳ đè cực tốt chơi cao nhất trên hàng công chứ không phải một Torres quá dễ bị bắt bài. Nhưng món quà thú vị nhất mà Di Matteo dành cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến phải là Ramires.
 Drogba đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về hy vọng cho Chelsea
Pep Guardiola có lẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng đối thủ lại bố trí một tiền vệ chuyên đảm nhận công việc “dọn dẹp” chơi ngay phía sau Drogba chứ không phải là Mata, vốn được biết đến là nguồn cảm hứng của hàng công The Blues kể từ đầu mùa. Bất ngờ hơn nữa, chính Ramires chứ không phải Drogba là người chuyên đón những đường chuyền từ tuyến dưới trong những pha phản công. Chính từ một pha bóng như vậy ở những phút cuối cùng của hiệp một, Chelsea đã có được bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Lampard chuyền dài vượt tuyến cho Ramires băng xuống đón rồi căng ngang cho Drogba tận dụng khả năng chọn vị trí và tỳ đè cực tốt của mình để sút tung lưới Valdes. Đó chắc chắn là một kịch bản mà The Blues đã tập đi tập lại rất nhiều lần trước khi bước vào trận đấu này.
 Messi vẫn chưa thể xóa được cái dớp không ghi bàn vào lưới Chelsea
Tất cả đều biết rằng sự đáng sợ của Barca chính là nằm ở hàng tiền vệ, với những pha phối hợp nhịp nhàng, di chuyển linh hoạt và ăn ý đến mức khó tin. Chính vì thế, Di Matteo đã cho Chelsea ra sân với đội hình có tới 5 tiền vệ chuyên đá ở giữa sân: Mikel, Lampard, Meireles, Ramires và Mata. Mục đích của chiến lược gia này không gì khác, đó là dùng số lượng để ngăn cản những pha phối hợp kiểu chơi bóng ma của Barca. Và họ đã thành công khi hạn chế gần như tối đa, không cho những ngôi sao xứ Catalan có thể nhảy điệu tiqui-taca quen thuộc.
 Cech đã làm nản lòng cách chân sút đến từ xứ đấu bò
Thử thách đón chờ tại Nou Camp


Dù Chelsea đã chơi một trận vô cùng xuất sắc, và có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bị Inter đánh bại Barca mới gặp phải một đối thủ khó chịu đến vậy, song không thể phủ nhận thần May mắn đã ở bên đội bóng thành London trong suốt 90 phút tại Stamford Bridge.

The Blues chỉ có thể hạn chế tối đa chứ không thể ngăn chặn tuyệt tối những pha tấn công như vũ bão của những ngôi sao hàng đầu thế giới bên phía Barca. Messi và các đồng đội vẫn tạo ra những cơ hội cho riêng mình. Nhưng trong một ngày thi đấu kỳ lạ, các chân sút đến từ xứ đấu bò không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Petr Cech dù trong những tình huống đối mặt. Khi đã đánh bại được thủ thành người Séc, Sanchez và cả Messi lại không thể chiến thắng được khung gỗ tại Stamford Bridge.
 Hàng thủ The Blues đã có một màn trình diễn xuất sắc
Chelsea đã xuất sắc vượt qua được cửa ải đầu tiên song tuần tới, họ sẽ phải hành quân đến Nou Camp, nơi Barca luôn được tiếp thêm 50% sức mạnh từ sự cổ vũ của hơn 90.000 culé. Rất nhiều đội bóng vì không chịu được sức ép quá lớn tại thánh đường Nou Camp mà đã phải nhận một kết cục thảm hại.

Tại Stamford Bridge, có những thời điểm thời lượng kiểm soát bóng của Barca lên tới 75%. Tại Nou Camp, con số đó có lẽ sẽ còn lớn hơn nữa và tỷ lệ thuận với nó chính là sức ép lên khung thành của Petr Cech. Khi đó, liệu The Blues có còn đứng vững? Đó sẽ là một bài toán vô cùng hóc búa dành cho Di Matteo.

Nhưng điều quan trọng nhất là Chelsea đã giành chiến thắng và giữ sạch lưới trên sân nhà. Đó là những lợi thế vô cùng lớn trong thể thức thi đấu lượt đi và về tại Champions League. Cánh cửa đến với Thiên đường vẫn rộng mở với thầy trò Di Matteo.
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn