Chelsea (0-0) Tottenham: Chỉ Pháo thủ là sướng!

Văn hóa – Giải trí
Chelsea và Tottenham đã tự cầm chân nhau trong một bữa tiệc của bóng đá tấn công song lại thiếu đi “món chính” là bàn thắng tại Stamford Bridge. Arsenal chính là đội bóng được lợi nhất với kết quả này khi vị trí thứ 3 của họ đang ngày càng được củng cố.
Chelsea và Tottenham đã tự cầm chân nhau trong một bữa tiệc của bóng đá tấn công song lại thiếu đi “món chính” là bàn thắng tại Stamford Bridge. Arsenal chính là đội bóng được lợi nhất với kết quả này khi vị trí thứ 3 của họ đang ngày càng được củng cố.
 
Bữa tiệc thiếu món chính

29 cú dứt điểm tương đương 29 cơ hội được 2 đội tạo ra trong đó ít nhất 3 lần bóng tìm đến khung gỗ, Chelsea và Tottenham đã tạo nên một trong những trận cầu hấp dẫn nhất tại Premier League kể từ đầu mùa. Song tiếc rằng derby London đã không có tiếng súng. Các CĐV của 2 đội bóng có mặt tại Stamford Bridge liên tục phải ôm đầu tiếc nuối khi các chân sút liên tục bỏ lỡ những cơ hội cực kỳ ngon ăn.
 Petr Cech đã có một ngày làm việc hết sức vất vả
Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Martin Atkinson. Chelsea quyết giành 3 điểm để nuôi hy vọng vào Top 4, thậm chí, họ còn muốn hạ gục con mồi nhanh nhất có thể để còn chuẩn bị cho chuyến hành quân đến Bồ Đào Nha vào giữa tuần tới. Trong khi đó, phòng ngự chưa bao giờ là lựa chọn của Tottenham. Thêm nữa, với những gì đã thể hiện trong những trận thua gần đây, phòng ngự với Spurs chẳng khác nào tự sát.

Do trận đấu diễn ra rất nhanh với những ăn miếng trả miếng liên tục, hàng phòng ngự của cả 2 đội gần như không có thời gian để ổn định, chỉnh đốn lại đội hình, thế nên rất nhiều khoảng trống đã được tạo ra.

Tuy nhiên, có một điều hết sức kỳ lạ là những chân sút hai đội lại liên tục bỏ lỡ những cơ hội hết sức khó tin, đặc biệt là phía đội khách. Ngay cả khi đã vượt qua cả thủ thành Cech, Adebayor cũng không thể đưa được bóng vào lưới khi mà trước mặt anh chỉ còn đúng Terry.

Hai đội đã không phụ sự mong đợi của NHM khi mang đến sân Stamford Bridge một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn. Tiếc rằng nó không được trọn vẹn vì thiếu đi mất “món chính” là bàn thắng. 
 
Di Matteo đã “hết phép”

Sau khi Villas-Boas ra đi, Chelsea giành 4 chiến thắng liên tiếp dưới quyền chỉ đạo của vị thuyền trưởng bất đắc dĩ Di Matteo. Đó đều là những trận thắng cực kỳ quan trọng khi đưa The Blues tiến vào bán kết FA Cup và tứ kết Champions League. Rất nhiều CĐV thành London đã nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp cho The Blues với vị tướng người Italia. Tuy nhiên, giấc mơ đó có lẽ khó lòng trở thành sự thật.
 Chelsea đang ngày càng xa chiếc vé dự Champions League
Sau trận thua trước Man City, tất cả đều cho rằng không thể trách Di Matteo bởi không có đội bóng nào có thể đánh bại Citizens tại thánh địa Etihad. Thậm chí, nhà cầm quân 41 tuổi này còn nhận được những lời khen khi Chelsea đã dẫn trước Man City cho tới phút thứ 75 của trận đấu. Tuy nhiên, trận đấu tại Stamford Bridge ngày hôm nay đã chỉ ra vì sao Di Matteo tuyên bố “không có ý định dẫn dắt The Blues lâu dài”.

Sau chuỗi trận hưng phấn vì thoát khỏi sự đè nén của Villas-Boas, tại Stamford Bridge Chelsea đã trở lại với hình ảnh của mình từ đầu mùa: một đội bóng thiếu sáng tạo trong tấn công và lỏng lẻo trong phòng ngự.

Việc để cho Tottenham tung ra tới 20 cú dứt điểm về phía khung thành của Cech là một con số thực sự đáng báo động. Nếu như cách chân sút của Spurs nắn nót, chuẩn xác hơn trong những tình huống cuối cùng, chắc chắn The Blues đã phải nhận thất bại đầu tiên sau 22 năm trước gã hàng xóm trên sân nhà.
 
Trận hòa này gần như đã khép lại cơ hội giành một suất trong Top 4 cho Chelsea. Khoảng cách 5 điểm trong khi Premier League chỉ còn lại 10 vòng đấu là không dễ san lấp. Nên nhớ rằng, nếu như The Blues còn phải căng sức chơi tại Champions League cùng FA Cup thì Tottenham chỉ còn duy nhất Premier League. Lịch thi đấu trong 8 vòng còn lại của Spurs cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Viễn cảnh không được tham dự Champions League sau 10 năm đã hiển hiện trước mắt The Blues.
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn