Chê vàng!

Xã hội
- Chuyện lạ chắc chỉ có ở ta là có những người... chê vàng! - Hai Phiếm bảo. - Hả? Chê vàng? - Nghĩ tôi trễ kính nhìn ông bạn già.

- Chuyện lạ chắc chỉ có ở ta là có những người... chê vàng! - Hai Phiếm bảo.

- Hả? Chê vàng? - Nghĩ tôi trễ kính nhìn ông bạn già.

- Mà không phải một chỉ, một nhẫn đâu nhá mà những 6,4kg "để quên" trên máy bay, trong buồng tổ lái mà không ai chịu nhận.

- Cha mẹ ơi! 6,4kg tương đương 166 lượng. Cứ như giá bây giờ quy ra VND thì cũng phải hơn 3 tỷ đồng mà sao có ai đãng trí không nhớ mình có khoản kếch xù vậy?

- Chắc chả có ai "đãng trí" đâu ngoài chuyện "bỏ của chạy lấy người"...

- Cứ cho là như thế nhưng quy định và an ninh hàng không rất chặt, làm sao khuân từng ấy vàng lên tàu bay được?...

- Tất nhiên! Nhưng quy định dù chặt đến mấy cũng chỉ khó đối với từng cá nhân đơn lẻ chứ "tập thể" từ phi công, tiếp viên đến người kiểm tra an ninh đều "đoàn kết nhất trí" thì mọi quy định có lẽ cũng đều vô hiệu ngoài hiệu lực trên giấy.

- Chao ôi, tiêu cực mà thành "dây" thì thật là hết thuốc chữa. Có tìm ra vụ A, vụ B nhưng còn những vụ khác để người ta tiếp tục kiểu... chê vàng!

- Vấn đề là cơ chế quản lý, giáo dục, gặp việc là xử lý nghiêm chứ giả dụ họ vẫn nhận quà cáp thì anh nào lộ chỉ là chuyện không may...

- Nghe nói tổ phi công bị đình chỉ bay...

- Thử đình chỉ cả người quản lý kẻ bị đình chỉ xem tiêu cực có giảm không?!

- Thế thì nói làm gì!
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn