Chè chén cũng “té nước” theo xăng

Thời sự
Khi giá xăng dầu tăng được vài ngày, các dịch vụ gửi xe, cơm bụi thậm chí chè chén… tại Hà Nội cũng được đà đẩy giá.

Khi giá xăng dầu tăng được vài ngày, các dịch vụ gửi xe, cơm bụi thậm chí chè chén… tại Hà Nội cũng được đà đẩy giá.

Theo khảo sát của PVtại một số tuyến phố chén trà nóng được chủ quán đẩy giá bán lên 3.000 đồng/chén (trước thời điểm tăng giá xăng chỉ 2.000 đồng). Cơm bụi trong ngõ các tuyến phố Giảng Võ, Thái Hà nếu như trước thời điểm tăng giá xăng thì chỉ 25.000 - 30.000 đồng/suất, nhưng sau vài ngày xăng tăng giá đã được đẩy lên đến 35.000 – 40.000 ngàn đồng/suất.

Trưa 10/3, PV vào ăn một quán cơm bụi trong ngõ 195 Giảng Võ – Đây cũng là một quán cơm khá quen mà trước đây PV thỉnh thoảng ghé ăn. Khi vừa đỗ xe, bà chủ quán mời khéo: “Ăn suất bao nhiêu hả chú?”. Tôi đáp: “Như mọi khi, chị cho suất 30.000 đồng!”. Bà chủ quán cơm nói: “Suất cơm giá ấy giờ mỗi thứ giảm một ít nhé. Nếu cơm và thức ăn đầy đủ như trước đây thì giờ có giá phải 35.000 đồng/suất rồi”.
Dịch vụ ăn uống tăng từ 5-10 ngàn đồng/suất cơm.
(ảnh minh họa nguồn internet)

Bà chủ quán cơm chưa kịp để tôi thắc mắc giải thích thêm: “Giờ giá xăng vừa tăng, thực phẩm chị lấy ở các chợ cũng tăng chút ít so với trước đây. Về chế biến ra món ăn, nếu không lấy giá tăng so với mọi khi thì quán chị làm sao có lãi… Chú thông cảm!”

Tôi ậm ừ cho qua! Trước đây chủ quán lấy cho tôi một suất 30.000 đồng gồm thức ăn, rau luộc khá nhiều, cơm cũng chẳng thiếu, nhưng giờ lèo tèo vài ba miếng thị luộc mỏng như tờ giấy, vài ba cọng rau luộc, 2 miếng đậu phụ, nửa khúc cá kho, ăn xong vẫn thấy bụng đói.

Theo khảo sát của PV, hầu hết các quán cơm ở các tuyến phố trên đều đẩy giá tăng khoảng 5 - 10 ngàn đồng/ suất cơm so với trước. Phần đông chủ quán lý giải là do giá xăng tăng, kéo theo thực phẩm mua ở chợ cũng tăng, nên giá bán cơm suất cũng phải tăng…

Anh Trần Ngọc Luyện, giảng viên một trường Trung cấp kinh tế ở Hà Nội ngao ngán: "Trường học mình hay liên kết với các cơ sở đào tạo khác ở các địa phương, nếu mỗi chuyến đi đến trường khác giảng dạy, mình chỉ được hỗ trợ tiền ăn uống, xăng xe là 50.000 đồng/ngày. Giá cả sinh hoạt tăng thế này, lương ba cọc ba đồng bao nhiêu cho đủ…".

Tại các quán chè chén ven một số tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Giảng Võ giá tăng lên 1.000 đồng so với trước đây. Chủ quán nước trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh tính tiền với chúng tôi vừa uống nước, 3 chén trà, giá bán 9.000 đồng. Tôi thắc mắc thì bà chủ quán giải thích: "Giá chè mạn cũng tăng do công vận chuyển từ miền núi xuống đây có giá 260.000 ngàn đồng/kg rồi, không bán thế thì có lỗ vốn".
Trà đá cũng tận dụng giá xăng tăng để đẩy giá.
(ảnh minh họa nguồn internet)

Mấy ngày gần đây một số giá các dịch vụ chè chén, gửi xe, cơm bụi… xunh quanh các bệnh viện lớn như: Phụ sản, Bệnh viện K, Bạch Mai… mỗi nơi lấy 1 kiểu.

Tại các bãi gửi xe của các bệnh viện thì giá ban ngày là 3.000 đồng/xe, ban đêm là 5.000 đồng/xe. Nếu ngày đông bệnh nhân đến khám chữa bệnh, bãi gửi xe bệnh viện quá tải. Nhiều người nhà bệnh nhân phải gửi xe bên ngoài, nhưng giá dịch vụ gửi xe bên ngoài thì đắt gấp 3 - 4 lần. Nhìn chung giá 1 lượt gửi xe máy số từ 10 đến 15.000 đồng/chiếc, xe ga từ 15 đến 20.000 đồng/chiếc.

Cơm bụi quanh các cổng bệnh viên, nếu khách quen là cán bộ công nhân viên một số công ty, cơ quan gần đó thì giá 35.000 đồng/suất, còn khách vãng lai người nhà bệnh nhân ăn uống một vài lần chủ quán cơm lấy giá 40.000 – 45.000 đồng/suất.

Dịch vụ chè chén mà các đấng mày râu hay lui tới quanh các bệnh viện mỗi quán lấy giá một kiểu, trung bình từ 4 đến 5.000 đồng/chén. Anh Sơn quê ở Hoài Đức đưa bố vào khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai kể với tôi: "Trong lúc chờ bác sỹ gọi khám mình ra cổng gọi chén trà nóng, điếu thuốc, chủ quán lấy giá 7.000 đồng. Mình đành rút ví ra trả, không ngờ các dịch vụ quanh bệnh viện giờ cái gì cũng đắt".

Theo Infonet


Ý kiến của bạn