Cháy xe vẫn bình chân như vại

14-03-2012 21:00 | Xã hội

- “Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại”, đằng này cháy xe liên tục mà vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân...

- “Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại”, đằng này cháy xe liên tục mà vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân...

- Thủ tướng đã chỉ đạo 4 bộ điều tra nguyên nhân cháy nổ, xử lý nghiêm những trường hợp gian lận trong kinh doanh, vận chuyển xăng, rà soát chất lượng an toàn ôtô, xe máy.

- Vâng! Thủ tướng chỉ đạo đã lâu, nhưng các Bộ Công an, Giao thông vận tải, Công Thương và Khoa học-Công nghệ vẫn đang còn nghiên cứu nguyên nhân cháy xe. Trong khi các vị nghiên cứu thì xe máy, ôtô khách, ôtô tải, ôtô buýt cứ tiếp tục xảy ra cháy. Đang chạy bỗng cháy, mà không chạy cũng bỗng nhiên bốc cháy. Tài sản của ai bị cháy thì người đó thiệt, biết kêu ai...

- Nói dại nhỡ ở bãi giữ xe hay trong tầng hầm nhà chung cư mà có xe phát cháy lan sang hàng loạt xe khác...

- Thế thì có mà thành bom, nếu không tính ôtô, thì mỗi xe máy cũng chứa vài lít xăng trong đó...

- Không biết còn chờ bao lâu nữa mới có kết quả nguyên nhân gây cháy ngoài dằng dặc những giả thiết “có thể”.

- Không lẽ việc kết luận chậm này cũng là một hình thức để người dân từ bỏ phương tiện giao thông cá nhân?

- Lại suy diễn một cách tùy tiện! Việc nghiên cứu phải lâu dài, có khi hết hiện tượng cháy mới tìm ra nguyên nhân...

Hai Phiếm thở dài:

- Nước ta có rất đông các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ xếp hàng đầu các nước trong khu vực, không biết đi đâu cả hay không biết có chuyện cháy xe?

- Thế này chỉ còn cách dân góp tiền lại làm giải thưởng cho ai chỉ ra được đúng nguyên nhân gây cháy xe.       
 Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn