Chạy trường

Xã hội
- Học sinh phổ thông sắp nghỉ hè và phụ huynh lại sắp bước vào cuộc thi chạy trường bác ạ...

- Học sinh phổ thông sắp nghỉ hè và phụ huynh lại sắp bước vào cuộc thi chạy trường bác ạ...

- Ủa, phổ cập giáo dục phổ thông từ lâu rồi, đâu có thiếu trường mà phải chạy?

- Là chạy để kiếm một chỗ cho con cháu được vào trường tốt ở lớp học đầu cấp...

- Hiểu rồi! Đây là tâm lý “bụt chùa nhà không thiêng”, cứ phải tìm trường xa cho con cháu đây! Bình thường thôi!

- Bình thường là bình thường thế nào khi có chạy là có quà cáp biếu xén, thầy cô có tiêu chuẩn nhận học sinh trái tuyến, nhà trường có suất ngoại giao...

- Thì cũng phải có dịp để một số vị phụ huynh được thể hiện “tài năng” chạy trường của mình mà thực chất là chứng tỏ tiền nhiều hoặc quan hệ rộng hoặc được nể trọng...

- Nhưng để làm gì cái “chứng tỏ” ấy?

- Quan trọng lắm đấy, nhất là lúc trà dư tửu hậu có dịp “mít tơ oai” những là chạy hết bao nhiêu vé hoặc quen ông nọ bà kia...

- Nghĩa là sẽ có trường quá tải và có trường thưa vắng học sinh?

- Thế thì mới có dịp để giáo viên cũng chạy trường chứ!

- Tưởng chỉ có phụ huynh chạy trường?

- Dốt! Nhiều thầy cô cũng “chạy” vào các trường có tiếng gọi là trường điểm, trường tiêu chuẩn quốc gia.

- Thế thì còn dạy gì được nữa khi “chạy” xong thì phải “hồi sức”! Sao cơ quan quản lý giáo dục không bỏ quách “trường điểm”, “trường tiêu chuẩn” và sắp xếp giáo viên hợp lý trên khắp địa bàn vì học trò cần được bình đẳng...

- Thì tuyên bố như bác muốn từ lâu rồi...

- Sao không thể thực hiện?

- Để không còn ai “chạy” nữa à?

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn