Một chân dài tiết lộ với bạn gái rằng sau hơn một năm đăng quang mà vẫn chưa thu hồi được khoản chi phí đa bỏ ra trong cuộc thi hoa hậu năm ngoái nên đành phải chạy sô tham dự sự kiện - một loại “nghề” mới, may chăng một năm nữa có thể hoàn vốn.
Trong thời gian khoảng mươi năm trở lại đây, để quảng bá cho một chương trình đại nhạc hội, ra mắt một loại sản phẩm mới như ôtô, điện thoại di động, máy tính xách tay hay khai trương văn phòng của các hãng, tập đoàn kinh tế lớn, dự án, khu nghỉ dưỡng cao cấp, resort..., các nhà tổ chức không bao giờ quên chiêu đánh bóng thương hiệu cho mình bằng cách mời các chân dài có danh hiệu hoa hậu, á hậu, người mẫu, người đẹp đến dự.
Thực ra chẳng bao giờ các chân dài tiết lộ khoản thu nhập của mình từ “nghề” làm khách mời dự tiệc. Nhưng theo báo giới thì những chân dài đã từng đăng quang các danh hiệu á hậu, hoa hậu, á khôi, hoa khôi, người đẹp... bao giờ cũng nhận được những phong bì thuộc diện “khủng” hơn hẳn các đại gia và những VIP hạng trung. Nếu có chăng thù lao của họ chỉ kém hơn đôi chút các VIP cao cấp mà thôi.
Về phía khách mời, hiển nhiên là được “khuyến mại” khâu ngắm đến no nê các chân dài đi lại. Còn các sao bao giờ cũng chưng những bộ hàng hiệu với giá hàng chục triệu đồng hay hàng nghìn USD để đến giao lưu và dự tiệc. Trước sảnh địa điểm tổ chức sự kiện luôn được nhà tổ chức chuyên nghiệp chuẩn bị một backdrop hoành tráng với băng rôn, biểu ngữ, poster, các chậu hoặc bồn hoa thật bự để khách mời đứng bên cạnh các chân dài tạo dáng chụp ảnh lưu niệm.
Tuy nhiên, ngoài yếu tố thân quen và đơn vị tổ chức phải thuộc hạng “có máu mặt” trên thương trường hoặc trong ngành được nhiều người biết đến thì phong bao “khủng” bao giờ cũng là cái “đầu tiên” để có thể mời được các sao. Những buổi tiệc kiểu này chủ yếu là trưng hình thức, mang nặng tính lễ nghi hơn là nội dung bên trong của nó. Các hoa hậu, á hậu hoặc người mẫu hạng vedette chỉ lướt qua đi đi lại lại vài lần, chụp ảnh lưu niệm xong, chẳng ai bảo ai cứ rút lui một cách có trật tự, không cần phải xin phép nhà tổ chức.
Rất ít sản phẩm mới được tung ra thị trường mà không mời những người đẹp nổi tiếng đến giao lưu, gặp gỡ khách hàng. Các nhà tổ chức sự kiện thường giải thích với chủ nhân của sản phẩm rằng việc mời các người đẹp càng có hạng bao nhiêu thì bữa tiệc càng sang trọng bấy nhiêu, đồng thời việc xuất hiện của các sao khiến cho khâu PR sự kiện trên các phương tiện truyền thông dễ dàng hơn. Nắm được nhu cầu ấy của các nhà tổ chức, không một sao nào chê “nghề” mới, thậm chí còn nhanh chóng thích ứng với “nghề” khách mời danh dự vì vừa “được ăn, được nói, lại được... gói mang về”.
Bao nhiêu cho vừa?
Một bầu sô khá nổi tiếng chuyên liên hệ với các chân dài có hạng tiết lộ giá chung cho sự xuất hiện của hoa hậu, á hậu, siêu mẫu vào thời điểm hiện tại không dưới 3.000 - 4.000 USD, tùy theo cách “làm hàng” của từng người đẹp và khả năng tài chính của các hãng. Còn đối với các loại sản phẩm như ôtô, xe máy, khu nghỉ dưỡng cao cấp, siêu thị..., giá cao ngất ngưởng đến khó tin, từ 5.000 - 6.000 USD một sự kiện. Đối với các người đẹp tầm tuổi khoảng U40 trở lên thì mức giá có thấp hơn, nhưng cũng phải từ 200 - 2.000 USD. Đấy mới chỉ là giá chung cho khoản “bổ mắt” thôi. Còn nếu thêm các công đoạn như “cầm, nắm, động, chạm” hoặc buộc phải có thêm các phụ kiện xịn như vòng, lắc, nhẫn, dây chuyền, xuyến, quần áo, mũ, giày... khoác lên người thì giá chí ít cũng phải gấp rưỡi hoặc gấp đôi.
Tuy nhiên, chuyện nghề mới của các chân dài nhiều khi cũng khóc dở mếu dở. Có chân dài làm người mẫu nhưng dáng cứ đơ ra như cây sào nên khó kiếm được show diễn, đành bỏ sang ca hát. Oái oăm là nàng đâu biết chất giọng của mình hợp với loại nhạc nào, cứ thấy có người mời là đi hát ngay. Dăm lần thấy khán giả chẳng thèm vỗ tay, đành bỏ sang làm nghề khách mời danh dự. Nhưng đến nước này, cô nàng đành phải chấp nhận giá catse rẻ như bèo, thậm chí không dám đòi tiền nữa, miễn sao có tên trên mặt báo cũng là tốt lắm rồi.
![]() Hoa hậu biển Vân Anh và diễn viên Quỳnh Hoa. |
Chân dài khác thấy như vậy, ít gây được hiệu quả, đành nghĩ ra chiêu chụp ảnh nude nhân danh này nọ để tung lên mạng. Khi bị dư luận lên án thì chủ nhân của những tấm ảnh kia cũng xin lỗi vì hiệu quả như mong muốn. Báo giới xông vào băm bổ, còn chân dài tự dưng cũng gặt hái được hiệu quả như mong muốn bởi vì được nhiều người biết đến. Nhiều người tò mò muốn xem mặt mũi thế nào, thi nhau mời nàng làm khách VIP dự tiệc, thế là chân dài đạt được mục đích của mình là không bị “ế hàng”.
Một người nhiều năm gắn bó với nghề đào tạo người mẫu cho hay, hiện nay, nghề làm khách VIP dự tiệc là nghề đang hot của các chân dài. Một người nào đấy được đăng quang ở các cuộc thi nhan sắc hay có một vụ scandal gây sốc trong dư luận, sớm muộn cũng có các đơn vị tổ chức sự kiện hay các hãng “làm giá” catse dự tiệc.
Nói đi cũng phải nói lại, người đẹp mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, ngoài việc phải mất nhiều thời gian nghe điện thoại, đi lại mua sắm, tiếp xúc bạn bè, đối tác... sức ép đúng giờ khai mạc cũng làm họ nhiều khi cảm thấy mệt mỏi; Rồi phải bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ để chăm sóc da, cắt tỉa móng tay, chân, làm tóc...; Rồi mua sắm hay thuê mượn những bộ trang phục, phụ trang đắt tiền đi kèm theo yêu cầu của mỗi sự kiện, cuối cùng là phải thuê chuyên gia trang điểm, làm tóc.
Ấy là chưa kể đến một vài sao ngoài vốn đầu tư ban đầu, còn phải nhờ tới sự hậu thuẫn của các đại gia. Trong sự nhờ vả có vẻ vô tư ấy cũng là câu chuyện cổ “ông mất chân giò, bà thò chai rượu” cả thôi. Chỉ tiếc là nhiều khi “chai rượu” bà thò ra rồi mà chẳng thấy “chân giò” của ông đâu. Các chân dài đành ngậm đắng nuốt cay, tìm cách làm lại cuộc đời.
Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, không thiếu những người có tài, có tâm nhưng không biết cách chia sẻ với cộng đồng thì chẳng ai biết tên, quen mặt. Chỉ đáng trách là có không ít các chân dài đã mải say mê với nghề làm VIP mà quên mất mình là hoa hậu, á hậu, tức là người của cộng đồng, nên đã vô tình hay cố ý tự biến mình thành những “bình hoa di động” hay thành những món hàng rẻ rúng để kẻ khác lợi dụng.
THẢO PHƯƠNG
