Cháy nhà ra mặt... bồ nhí!

16-10-2013 22:04 | Xã hội
google news

Hai Phiếm bảo: - Cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố các bị can trong vụ án tham nhũng trong việc mua ụ nổi 83M tại Vinalines.

Hai Phiếm bảo:

- Cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố các bị can trong vụ án tham nhũng trong việc mua ụ nổi 83M tại Vinalines.

- Lại chuyện Dương Chí Dũng chứ gì!

- Thì trùm sò là Dương Chí Dũng với tư cách là Chủ tịch HĐQT Vinalines đã cấu kết cùng với Mai Văn Phúc, TGĐ và các cá nhân khác cố ý làm trái trong việc đầu tư, tổ chức đấu thầu, thanh toán trong việc mua ụ nổi 83M, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 400 tỷ đồng. Trong vụ án này, Dương Chí Dũng đã chỉ đạo các đồng phạm nâng khống số tiền mua ụ nổi để tham ô 1,6 triệu USD.

- Chả có gì lạ!

- Nhưng tôi thấy lạ là giàu có như Dũng, nhà cửa đàng hoàng rồi, lại đầy quyền thế như vậy, tham ô thêm làm gì!

- Thì lòng tham vốn vô đáy mà!

- Chắc cơ quan điều tra cũng thấy lạ như tôi nên mới lần theo số tiền này xem Dũng tiêu gì, cho ai...

- Họ muốn tìm nguyên nhân của hành vi phạm tội đặng rút ra bài học để phòng chống tham nhũng đây! Nhưng tìm ra chưa?

- Cơ quan điều tra đã phát hiện Dương Chí Dũng đã sử dụng số tiền 1,6 triệu USD tham ô trên để mua cho bồ nhí - người đã có con riêng với Dương Chí Dũng, 2 căn hộ chung cư, một căn tại tầng 29 tòa tháp B, tòa nhà Skycity, Láng Hạ, Hà Nội; một căn tại tòa nhà Pacifi c, Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

- Hóa ra cháy nhà mới ra mặt... bồ nhí!
 
Nghĩ tôi nhìn ông bạn già:

- Tức là bị lộ mới ra mặt bồ, vậy nếu chống tham nhũng thử bắt đầu từ quan hệ bồ bịch của quan chức vốn không giấu được dư luận không khéo sẽ lôi ra được khối đồng chí chưa bị lộ cũng nên ấy!

CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn