Hai Phiếm ngẩn ngơ:
- Hà Nội cháy 2 quán karaoke, TP.Hồ Chí Minh cũng vừa có 2 vụ cháy gây mất mát lớn về nhân mạng và tài sản tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng cháy nổ trong các khu đô thị.
- TP.HCM thì tôi không biết chứ mấy vụ cháy chợ, cháy quán ở Hà Nội đều có nguyên nhân từ... thợ hàn sơ sảy!
- Ở trong đó thì cũng cháy quán cà phê ở quận 3 khiến 6 người chết thảm và 4 người bị thương. Vụ khác cùng ngày 16/12, cây xăng trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) cũng bốc cháy thiêu rụi hơn 40 xe máy...
- Không lẽ cứ tìm cái anh “sơ sảy” là xong thì còn tiếp tục những vụ cháy nữa khi năm hết, Tết sắp đến, lễ hội, liên hoan xuất hiện nhiều cùng với nhu cầu tăng lên về sử dụng các thiết bị điện, nhang đèn cúng bái...
- Vấn đề là phòng cháy chứ không chỉ chữa cháy và xử lý người gây ra cháy. Như quán karaoke thì chủ cũng liên đới khi toàn vật liệu cách âm đơn giản trong khi ở phòng hát người ta còn ăn uống, hút thuốc...
- Cơ quan cấp phép rồi cơ quan kiểm tra PCCC liệu có trách nhiệm không?
- “Cháy nhà ra mặt chuột” chứ cháy bây giờ chả thấy ra ai chịu trách nhiệm nhỉ!
- Ấy là chưa kể nạn trộm cướp, nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường, khóa trong khóa ngoài, khi cháy không thoát ra được mà bên ngoài vào cứu cũng đành chịu!
- Rồi giao thông bây giờ người ken kín mặt đường. Rồi ngõ nhỏ, lấn chiếm, mái ban công vẩy lung tung có khi xe chữa cháy bị tắc đường, khó tiếp cận điểm cháy...
- Hóa ra những vụ cháy và những thiệt hại không chỉ do bà hỏa nhỉ!