Ở huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) đã xảy ra vụ việc đau lòng: Cháu H. chưa đủ 12 tuổi đã mang thai hơn 5 tháng do bị cưỡng bức. Tuy nhiên nỗi lo lớn hơn nữa là cái thai ngoài ý muốn vẫn lớn lên hằng ngày nhưng đến nay dường như cháu H. cũng chỉ biết ôm bụng chờ người lớn tìm phương án giải quyết.
Tai họa
Dưới cái nóng gần 40oC, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của cháu H. ở xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành. Thật không còn gì đau lòng hơn - là bố mẹ mà phải lãnh hậu quả quá khủng khiếp ập đến với con mình. Đó là tâm trạng của bố cháu H. khi kể lại sự việc: Đang đi làm thuê tận tỉnh Quảng Ninh, khi về thăm nhà, thấy cháu H. kêu đau lưng nên đưa cháu đến khám tại bệnh viện. Như sét đánh ngang tai, bác sĩ thông báo: kết quả khám và siêu âm khẳng định cháu H. đã mang thai được 17 tuần. Ngay tối hôm đó, trong sự tủi hổ, nhục nhã, nhưng được sự động viên của bố mẹ nên cháu H. đã kể lại toàn bộ sự việc: một buổi trưa, trên đường đến nhà bạn để mượn sách, cháu đã bị kẻ xấu lợi dụng đường vắng, kéo vào khoảnh đất gần bờ rào, bịt miệng cháu để hành sự. Tên “yêu râu xanh” đó là Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 1987), trú tại thôn Đồng Thịnh, ở gần nhà cháu H., “ngựa quen đường cũ”, sau đó Mạnh còn thực hiện hành vi đồi bại với H. một lần nữa. Kết quả là H. đã mang thai khi còn ở tuổi thiếu nhi, còn đang là học sinh lớp 6. Trước mặt chúng tôi, mặc dù trong tâm trạng xấu hổ và chưa hết hoảng loạn, song cháu H. đã xác nhận sự việc như bố cháu đã kể. Một sự thật quá phũ phàng đối với bản thân cháu H., với gia đình cháu cũng như với bạn bè và bà con hàng xóm, vốn xưa nay vẫn bình yên, đùm bọc lẫn nhau, cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn...
Người dân chỉ nơi cháu H. bị cưỡng bức. Ảnh: ND |
Thủ phạm bỏ trốn, trốn cả trách nhiệm
Anh Hoan, kể lại: khi phát hiện sự việc, anh sang nhà Nguyễn Quốc Mạnh để bàn bạc cách giải quyết thì Mạnh đã bỏ chạy. Tuy nhiên, ông Tiến, bố của Mạnh đã thừa nhận hành vi mất nhân tính của con mình. Ông đề nghị cháu H. và gia đình tha thứ cho con ông, đồng thời hứa sẽ chịu mọi chi phí để cùng gia đình cháu H. đưa cháu đi phá thai. Các lần gặp sau, ông Tiến đưa ra phương án là ông sẽ đưa cho gia đình cháu H. số tiền là 30 triệu đồng để tự lo mọi việc. Đổi lại, gia đình cháu H. phải viết đơn bãi nại cho Mạnh. Còn nếu gia đình ông Tiến cùng với gia đình người bị hại đưa cháu H. đi “giải quyết” thì ông chỉ bồi thường 20 triệu đồng. Đây là cách giải quyết vô trách nhiệm của phía ông Tiến, chỉ muốn dùng tiền để xoá hết trách nhiệm của thủ phạm, vì vậy gia đình cháu H. không nhất trí. Lo sợ sự việc sẽ bị vỡ lở, phía ông Tiến đề nghị tăng số tiền bồi thường nhưng vẫn gắn với điều kiện gia đình nạn nhân phải viết đơn bãi nại và bảo đảm cho con ông khỏi phải đi tù (?) Vì quá uất ức nên bố mẹ cháu H. đã làm đơn tố cáo đến chính quyền và cơ quan chức năng.
Đâu rồi sự quan tâm của chính quyền sở tại?
Về phía các cơ quan tố tụng, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Mạnh và hồ sơ đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá theo thẩm quyền. Tuy nhiên, hiện đối tượng điều tra đã vắng mặt tại địa phương, sẽ làm cho công tác điều tra bị kéo dài nếu không có những động thái tích cực từ phía cơ quan chức năng.
Mặt khác, dư luận cho rằng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể... cần có sự quan tâm hơn nữa đối với cháu H. và gia đình. Theo gia đình cháu H. cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo, phòng Lao động – TB &XH huyện Thạch Thành cử cán bộ cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, có cán bộ xã cùng đi thăm, tặng quà động viên cháu H. và nắm bắt tình hình cụ thể. Đến ngày 17/6/2010, Phòng Lao động – TB &XH huyện Thạch Thành đã có văn bản báo cáo lên Sở Lao động – TB&XH Thanh Hoá và Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh để các cơ quan này “có biện pháp can thiệp, trợ giúp”, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy hồi âm? Đến nay cái thai trong bụng cháu H. đã được hơn 5 tháng và vẫn không ngừng lớn thêm, khiến gia đình cháu rất lo lắng và càng lúng túng hơn vì chưa có cách giải quyết hợp lý. Nếu phá thai có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cháu; nếu cứ để đến ngày sinh lại càng không an toàn cho cháu bé và người mẹ còn quá trẻ này.
Hơn lúc nào hết, cháu H. và gia đình rất cần sự chung tay, góp sức của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể... trong quá trình tố tụng, để sự việc được xử lý đúng người đúng tội và sự quan tâm giảm bớt những hậu quả chưa lường hết được đang “chờ đợi” cháu H. và gia đình trong quãng thời gian sắp tới.
Điều tra của Ngọc Diệp