Cháu bé lớp 3 đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM xem diễu binh rồi lạc đường được công an hỗ trợ

26-04-2025 16:53 | Xã hội
google news

SKĐS - Một cháu bé lớp 3 ở Hà Nội tự đạp xe vào TP.HCM để xem diễu binh, lạc đường giữa đêm và được Công an phường Mai Dịch hỗ trợ tìm về với gia đình.

Công an lần theo thông tin trong cặp sách của cháu bé đi lạc để tìm người thânCông an lần theo thông tin trong cặp sách của cháu bé đi lạc để tìm người thân

SKĐS - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa kịp thời giúp đỡ một cháu bé lớp 1 đi lạc sau giờ học, đưa cháu về an toàn từ thông tin trong cặp sách.

Ngày 26/4, Thiếu tá Nguyễn Quang Chỉnh, Công an phường Mai Dịch (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một cháu bé học lớp 3 đi lạc trở về với gia đình.

Theo đó, vào khoảng 20h15 ngày 25/4, hai người dân đưa một cháu bé đến trụ sở Công an phường, cho biết cháu bị lạc, không nhớ địa chỉ nhà, chỉ nhớ tên bố là Nguyễn Đức A., mẹ là Nguyễn Thị H. và nhà có một em gái 6 tuổi. Thiếu tá Chỉnh khai thác nhanh thông tin, xác định cháu tên N.A.P. (9 tuổi).

Cháu bé lớp 3 đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM xem diễu binh rồi lạc đường được công an hỗ trợ- Ảnh 2.

Cháu P. nghỉ ngơi lại tại Công an phường Mai Dịch và được bố đến đón sau đó.

Cháu P. khai do xem hình ảnh lễ diễu binh, diễu hành tại TP.HCM nên sau giờ tan học đã tự ý lấy xe đạp, giấu bố mẹ, thực hiện hành trình vào Nam. Khi được hỏi, cháu tỏ ra sợ hãi, không chịu khai địa chỉ nhà, xin ngủ lại Công an phường để sáng tiếp tục đi.

Qua thời gian trò chuyện, Công an phường Mai Dịch xác định cháu P. sống tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Đơn vị đã liên hệ Công an xã Võng Xuyên và trường Tiểu học Võng Xuyên B để xác minh, đồng thời đăng tải thông tin tìm kiếm người thân.

Đến khoảng 22h cùng ngày, bố cháu P. nhận được thông tin và tới đón con tại trụ sở Công an. Gia đình cho biết không hề biết ý định đạp xe vào TP.HCM của cháu, chỉ phát hiện con mất tích nên rất hoảng loạn.

Xem thêm video được quan tâm:

Mãn nhãn với buổi hợp luyện diễu binh lần 2 tại thành phố Hồ Chí Minh.


Thành Long
Ý kiến của bạn
Tags: