Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Khánh Hòa vừa phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao một cháu bé bị bỏ rơi tại bệnh viện cho gia đình chị N.T.H. nhận làm con nuôi. Mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc bàn giao được thực hiện theo đúng quy định.
Trước đó, cháu bé nói trên được gia đình đưa đến BVĐK Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng bị đẻ rơi tại nhà, nhiễm trùng huyết, cân nặng chỉ 1,1kg.
Ngay khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa và chăm sóc cháu bé, đồng thời triển khai các biện pháp dinh dưỡng để giúp cháu tăng cân.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi đưa cháu vào viện, gia đình cháu bé đã bỏ đi và cắt đứt mọi liên lạc, khiến bệnh viện phải trình báo sự việc với chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.
Bị đẻ rơi tại nhà với thể trạng yếu ớt, sự sống của cháu bé bị đe dọa nghiêm trọng do nhiễm trùng huyết rất nặng. Tuy vậy, cháu đã được các y bác sĩ dốc hết tâm sức cứu chữa, chăm lo từng giấc ngủ, từng giọt sữa…
Đến ngày 4/8, sức khỏe cháu bé đã hoàn toàn ổn định, cân nặng đạt 3,3kg.

Đại diện bệnh viện phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao cháu bé cho chị H. nhận làm con nuôi.

Nhận cháu bé làm con nuôi, chị H. chia sẻ, chị sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng cháu bé tốt nhất có thể.
Đón cháu bé từ tay các y bác sĩ, chị N.T.H. xúc động: "Vợ chồng tôi kết hôn đã 15 năm mà chưa có con. Khi nghe tin cháu bé bị bỏ rơi, chúng tôi đã tìm đến bệnh viện xin nhận cháu làm con nuôi. Có con là niềm mong mỏi từ lâu, đây thực sự là cái duyên. Chúng tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cháu bé tốt nhất có thể".
Tại buổi bàn giao, ThS. Đoàn Thị Thùy Loan – Trưởng Phòng Công tác Xã hội BVĐK Khánh Hòa không chỉ hỗ trợ gia đình chị H. hoàn tất các thủ tục nhận con nuôi mà còn dặn dò: "Cháu bé sinh ra đã kém may mắn, rất cần một mái ấm bền vững. Tôi mong rằng cha mẹ nuôi sẽ thực sự có trách nhiệm với cháu về lâu dài, để cháu không phải thiếu thốn tình thương một lần nữa".