Mùa giải 2011, Giải bóng đá Vô địch quốc gia chính thức chuyên nghiệp. Mặc dù các đội bóng đã có những sự đầu tư mạnh để chiêu mộ cầu thủ nâng cao chất lượng đội hình và theo thông tin từ VFF thì tổng số tiền các đội đã bỏ ra là 300 tỉ đồng đã được các đội bóng đầu tư cho mùa bóng mới. Đây chưa phải là con số thực mà các đội bóng đã phải chi ra để “nâng cấp” đội hình. Tuy nhiên, số tiền đầu tư và thực tế diễn ra trên sân cỏ có vẻ chưa tương xứng với những gì mà họ đã bỏ ra.
Để chuẩn bị cho mùa giải mới, nhiều CLB đã bỏ ra khoản đầu tư lớn để chiêu mộ cầu thủ có chất lượng từ các đội bóng khác, Navibank SG đã bỏ hàng chục tỉ đồng để chiêu mộ những cầu thủ có chất lượng như: Quang Hải, Tài Em, Duy Khanh, Được Em... Điều này thể hiện tham vọng của họ tại mùa giải này. Tuy nhiên, trong trận mở màn mùa giải, Navibank SG vẫn chưa thể hiện được nhiều dù được thi đấu trên sân nhà, Navibank SG đã để TĐCS Đồng Tháp cầm chân với tỉ số 0-0. B.Bình Dương cũng là đội bóng đã có sự đầu tư mạnh mẽ khi bước vào mùa giải mới với những bản hợp đồng đắt giá như Leandro, cầu thủ thuộc dạng chất lượng nhất V-League, Lee Nguyễn, Joseph Obinma Nwafor… và dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Ricardo Formosinho (Bồ Đào Nha), B. Bình Dương hy vọng trở lại thời kỳ đỉnh cao. Nhưng ấn tượng mà đội bóng này để lại trong ngày ra quân là sự nhạt nhòa khi may mắn có được trận hòa trên sân nhà trước V.Ninh Bình. Vòng 1 này cũng chứng kiến trận derby thủ đô giữa T&T Hà Nội - Hòa Phát Hà Nội, dù là trận đấu giữa 2 đội bóng thủ đô trong đó T&T Hà Nội là đương kim vô địch, tuy nhiên trận đấu đã không thu hút được đông khán giả đến sân theo dõi, dù giành trọn vẹn 3 điểm trong trận mở màn nhưng T&T Hà Nội cho thấy nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch thì họ cần phải cải thiện lối chơi hơn nữa. CLB để lại ấn tượng mạnh tại vòng đấu đầu tiên này có lẽ là LS Thanh Hóa, dù không có trong tay đội hình chất lượng như nhiều CLB khác tại V-League nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải, LS Thanh Hóa đã có trận mở màn rất tốt, họ đã đè bẹp đội bóng đến từ thủ đô là Hà Nội ACB.
Trận đấu giữa T&T Hà Nội và Hòa Phát HN. Ảnh: Khánh Nguyễn |
Tuy nhiên, ngay tại vòng đấu đầu tiên của V-League, có nhiều trận đấu đã diễn ra với sự không chuyên nghiệp. Theo thống kê, đã có 32 thẻ vàng, 2 chiếc thẻ đỏ đã được rút ra ở vòng khai cuộc V-League. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và HAGL trên sân Chi Lăng đã bị gián đoạn khi các cầu thủ HAGL rời sân để phản ứng quyết định của trọng tài. Đây không phải là lần đầu tiên các đội bóng có cách hành xử như vậy, các cầu thủ đã có những pha vào bóng ác ý, thô bạo khiến trọng tài phải rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu cầu thủ Sakda của HAGL. Và trận đấu giữa ĐTLA và SLNA cũng diễn ra với nhiều thẻ phạt dành cho cầu thủ hai đội khi có những pha vào bóng thô bạo.
Và ngay tại vòng đấu đầu tiên của V-League này, chất lượng chuyên nghiệp chưa được bộc lộ, vấn đề bạo lực sân cỏ vẫn tiếp diễn, các cầu thủ có những phản ứng với các quyết định của trọng tài, lượng khán giả đến sân theo dõi thấp. Để cải thiện được những điều này, bóng đá Việt Nam sẽ phải nỗ lực tìm hướng đi đúng đắn để mỗi khi mùa giải bắt đầu là một sự chờ đợi nơi người hâm mộ.