![]() Hàng rong bao vây khách khắp mọi nơi ở Đền Hùng. Nguồn: dantri |
Khi đi lên Đền Thượng, tôi cũng được nghe mấy khách người miền Trung than là họ cũng vừa bị một quán ở dưới gần cổng vào “chém” tới 15.000 đồng/chiếc bánh rán đường, mà bình thường nó có giá chỉ là 2.000 - 3.000 đồng là cùng. Vì trót ăn rồi nên họ có chém thế, chém nữa cũng phải trả vì ở những khu di tích, du lịch thì những người buôn bán đều thuộc dạng... có máu mặt, hoặc dân anh chị, hay chí ít cũng là cậy gần nhà nên chẳng khách du lịch nào dám dây.
Những người đổi tiền lẻ dùng để làm lễ cũng “chém” khách rất đẹp khi họ đồng loạt “thỏa thuận” với nhau bắt chẹt khách đổi với mức trừ khấu hao phần trăm rất cao. Tiền mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng đổi 100.000 đồng, khách phải trả phí 40.000 đồng. Các loại tiền mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng phí đổi có thấp hơn khi đổi 100.000 đồng là 20.000 - 30.000 đồng, tùy theo khách mặc cả. Biết là bị chém đẹp như vậy nhưng không phải ai cũng có tiền lẻ mệnh giá nhỏ mang đi theo để đặt lễ nên nhiều người vẫn phải chấp nhận đổi mà lòng xót xa.
Ngay như dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy của các hàng tư nhân quanh khu vực dẫn lên Đền, nếu khách hỏi giá trước thì chỉ bị “vặt” 20.000 đồng/xe máy; còn không hỏi gì đến khi xuống mới hỏi giá thì đều bị “chém” tới 40, thậm chí 50.000 đồng/xe là chuyện thường tình.
Đeo bám và “chặt chém” khách du lịch hành hương thăm viếng Đền Hùng là một thực trạng buồn, nó gây cảm giác thất vọng cho mọi người đã từng đến đây. Vẫn biết đây là thực trạng chung ở rất nhiều khu di tích, danh lam thắng cảnh trên đất nước ta, nhưng với Đền Hùng - vùng Đất Tổ linh thiêng, nơi bất cứ người con Việt sinh sống ở nơi nào cũng muốn và sẽ hành hương về thì vấn đề này không bao giờ được phép tồn tại và lộng hành.
Để mùa lễ hội Đền Hùng 2013 không có nhiều “sạn” thì chỉ còn cách Ban tổ chức, chính quyền địa phương cần phải cương quyết và mạnh tay hơn nữa trong việc trấn an, dẹp bỏ tình trạng đeo bám, chặt chém khách. Vấn đề trấn an không chỉ thực hiện trong mùa lễ hội (khoảng 3 tháng) mà cần phải đảm bảo trong cả năm vì khu di tích này hầu như lúc nào cũng có lượng khách hành hương thăm viếng khá lớn...
Lê Thu Hoài
(Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội)
