Tờ lịch đầu tiên của năm 2011 đã được bóc. Một năm mới bắt đầu với phía trước là mùa xuân, là Đại hội Đảng với tất cả những dự cảm tốt lành. Những dự cảm tương lai đều bắt đầu từ hiện tại và từ ngày đầu năm này thử nhìn lại năm 2010 vừa qua.
Dấu ấn đậm nhất trong năm là vị trí dân tộc trên trường quốc tế khi Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN đã có nhiều sáng kiến thể hiện sự năng động, chủ động dẫn dắt các tiến trình hợp tác khu vực, thông qua những quyết sách quan trọng. Việt Nam đã thành tâm điểm của hòa bình khi Bộ trưởng Quốc phòng của 18 quốc gia trên thế giới tề tựu ở Hà Nội, chia sẻ hợp tác về quốc phòng an ninh vào những ngày đầu tháng 10.
Cuối tháng 10, “tâm điểm hòa bình” ấy lại phát sáng hơn với sự hiện diện lãnh đạo nhiều cường quốc tại Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á. 14 cuộc họp cấp cao đã diễn ra trong hai ngày rưỡi tại Hà Nội, trong đó lần đầu tiên có tới 8 cuộc họp cấp cao riêng ASEAN 1.Bạn bè hiểu Việt Nam hơn với những quan hệ được nâng cấp và cũng chính tại Hà Nội còn là nơi để nhiều quốc gia xích lại gần nhau hơn trước những bất đồng.
Có một sự trùng hợp lạ kỳ là “tâm điểm hòa bình” trong năm 2010 phát sáng tại thành phố vừa kỷ niệm ngàn năm tuổi. Đại lễ kỷ niệm “Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội” không chỉ là sinh nhật một thành phố mà là sự kết nối toàn dân trên mảnh đất hình chữ S này với chiều dày lịch sử của tinh thần độc lập, bền bỉ gìn giữ chủ quyền. Đại lễ ấy qua các hoạt động và sự hưởng ứng của cả nước đã trở thành ngày hội non sông về lòng tự hào dân tộc.
Tự hào về truyền thống và còn tự hào về hiện tại khi công dân Việt Nam Ngô Bảo Châu đã giành giải Fields. GS. Ngô Bảo Châu, đứa con yêu của dân tộc sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này đã làm rạng danh đất nước, trở thành quốc gia châu Á thứ hai sau Nhật có nhà toán học đoạt giải thưởng danh giá được ví như "Nobel Toán học".
Từ điểm khởi đầu của 2011 nhìn lại, chúng ta tự hào về những thành tựu đạt được của đất nước, song không khỏi nhói quặn trong tim khi trong năm qua, khúc ruột miền Trung liên tiếp hứng chịu 5 đợt lũ lớn. Lũ chồng lũ với đỉnh vượt mức lịch sử cách đây vài chục năm khiến cả miền Trung tràn ngập cảnh hoang tàn. Thế nhưng từ trong đau thương, tình đồng loại, nghĩa đồng bào lại sáng lên trong ngọn lửa yêu thương với hàng đoàn xe cứu trợ từ mọi miền đất nước đến với miền Trung.
Nỗi buồn trong năm qua không thể không nhắc tới là sự khủng hoảng của Tập đoàn Vinashin. Thủ tướng Chính phủ đã dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm trước Quốc hội và yêu cầu các thành viên Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc về vụ việc này. Thái độ ấy đã lấy lại được niềm tin trong dân khi Vinashin được tái cơ cấu với mục đích cứu con tàu Vinashin khỏi bờ vực phá sản để tiếp tục tồn tại, khôi phục sản xuất và tự hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.
Trên con đường tiến về phía trước không tránh khỏi những vật cản là những cán bộ đảng viên thoái hóa và thái độ của Đảng, Nhà nước ta là kiên quyết xử lý dù người vi phạm là ai, dù là Chủ tịch tỉnh hay Bí thư tỉnh ủy hoặc cán bộ cấp tướng trong ngành công an... Thái độ nghiêm và minh ấy là lời tuyên chiến của Đảng và Nhà nước với tham nhũng, với lãng phí, với lối sống vi phạm đạo đức đối với một bộ phận cán bộ đảng viên đã đem lại niềm tin trong nhân dân.
Năm 2010 đã lùi lại phía sau. Phía trước là mùa xuân đang đến và Đại hội Đảng sắp họp để vạch ra con đường đi của dân tộc trong những năm tới. Nhìn lại năm cũ, chúng ta có quyền tin vào tương lai.
Chào 2011!
Lê Quý