Đất nước trên con thuyền giong buồm ra biển lớn toàn cầu hóa lần đầu tiên phải ứng phó với khó khăn kinh tế trong nước đồng thời với khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm 2009. Thế nhưng năm qua, bằng sự nhạy bén, biết phân tích và dự báo chính xác tình hình để tìm cho mình lối đi riêng giữa ngổn ngang chướng ngại, Chính phủ đã kịp thời có những giải pháp hỗ trợ và điều hành đúng hướng. Cánh cửa năm 2010 đã mở cùng với nó là những hy vọng lớn hơn khi nhìn lại năm cũ với những thành tựu của đất nước vượt lên trong bối cảnh chung toàn cầu thành một bệ phóng tiến vào tương lai.
Niềm tin khi cánh cửa 2010 mở ra hoàn toàn có cơ sở bởi đất nước vẫn tiến trên đường ray "Đổi mới" có từ hơn 20 năm nay với một gia tốc tăng trưởng đáng kinh ngạc. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, gia tốc ấy có lúc chậm lại nhưng cũng là dịp bộc lộ hết nội lực dân tộc với ý chí toàn Đảng, toàn dân đồng thuận để vật lộn vượt qua những gian nan thử thách.
Nhìn lại năm qua, so với mặt bằng phát triển chung của thế giới và khu vực, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu đạt được.
Những khó khăn, thử thách năm 2009 cũng là bài học kinh nghiệm quý báu để ta vững tin bước vào một năm mới 2010 đầy hy vọng. Vẫn biết xã hội còn tồn tại những bất cập trong năm qua như sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, những khó khăn kinh tế, đời sống, những bất cập về cấu trúc... nhưng Đảng và Nhà nước đã nhận ra và tồn tại ấy là một thách thức ý chí của toàn dân tộc. Bài học lịch sử của dân tộc ta theo suốt dòng chảy thời gian đã chứng minh rằng trước những khó khăn, bất cập được nhận ra thì không gì không thể khắc phục. Đất nước, con người Việt Nam chưa bao giờ cam chịu trước những khó khăn, thử thách. Sự đồng thuận của cả một dân tộc với một nhân tố lãnh đạo sáng suốt là Đảng Cộng sản Việt Nam là một bảo đảm cho mọi thắng lợi. Đảng có nhân tố trí tuệ, đưa ra được những đường hướng, biện pháp chuẩn xác; Sự sáng tạo của nhân dân thể hiện trong các ý kiến, đề xuất, nguyện vọng của họ, Đảng luôn biết nghe và chọn lọc sẽ tìm được mọi đáp số đúng trong mọi vấn đề từ an sinh xã hội đến phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và chủ quyền đất nước.
Có thể nói, "số dư" nặng ký khi chia tay năm 2009 để chúng ta có thể tự tin bước vào năm 2010 chính là nội lực Việt Nam. Đó là thị trường đầy sức bật với hơn 80 triệu dân; với một nền chính trị ổn định, với mối quan hệ người dân và Chính phủ đều đồng lòng vì một mục tiêu chung vượt qua khó khăn, chặn đà suy giảm kinh tế. Yếu tố này là "số dư" không thể tính đếm được trên con đường đi tới.
Sức mạnh của nội lực Việt Nam, của ý chí tự cường dân tộc đã hình thành đường lối Ngoại giao, Kinh tế, Quốc phòng của chúng ta là đường lối làm bạn với tất cả các nước, vì hòa bình ổn định, vì sự thịnh vượng và phát triển song vẫn giữ được độc lập, tự chủ là chìa khóa của mọi thành công đưa đất nước đến bến bờ hạnh phúc và phát triển.
Tờ lịch đầu tiên của năm 2010 đã hiện ra. Phía trước là những ngày kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long, 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 35 năm ngày thống nhất đất nước... Những dịp kỷ niệm năm chẵn cũng là dịp nhìn lại một chặng đường dài của dân tộc. Phải chăng năm 2010 là cột mốc quan trọng để soi lại quá khứ và bước tới tương lai với tất cả niềm tin mãnh liệt của hơn 80 triệu con tim nước Việt. Chào 2010!
Lê Quý