Hai Phiếm hồ hởi:
- Trong TP.HCM có cuộc vận động người dân đi xe buýt...
- Tuyệt! Nếu làm được việc này, chắc chắn sẽ bớt tắc đường và văn minh đô thị chắc chắc sẽ có bước đột phá tích cực.
- Chỉ vì đa số người dân còn xa lạ với xe buýt.
- Xa lạ gì nữa! Chẳng qua nhiều bác cứ cho rằng xe buýt là dành cho sinh viên - học sinh, người nghèo... Mình là công chức, doanh nhân, quan chức mà leo lên xe buýt thì hóa ra...bị thiên hạ cười!
- Xem ra để thay đổi được “bệnh sĩ” này thì tuyên truyền là rất cần thiết...
- Không ăn thua nếu những người đề ra chủ trương rất hay trên cũng không bao giờ đi xe buýt. Sau đó thì cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, của ngành đề ra chủ trương trên cũng đi làm bằng xe buýt.
- Hay! Làm được thế thì chả cần tuyên truyền gì. Thực tế sẽ là bài học sinh động nhất, thuyết phục nhất cho cộng đồng. Người dân sẽ nhìn thấy và tham gia.
- Nhiều người noi theo và tham gia sẽ dần thay đổi phương tiện đi lại trong thành phố, vì tự mỗi người sẽ thay đổi nhận thức, thấy được những lợi ích từ việc đi xe buýt.
- Nhưng trước tiên xe buýt phải tiện...
- Thì lãnh đạo đi làm bằng xe buýt, đố anh nào dám hoạnh họe, bỏ bến, trễ giờ, xô đẩy khách... Các vị có thực tế xe buýt chắc chắn sẽ ngay tắp lự hỗ trợ nâng cao chất lượng của xe buýt, cải tiến điều chỉnh hệ thống bến trạm, giá vé cho tốt hơn, hợp lý hơn và cuối cùng thì người dân được nhờ!
- Thế nhỡ cán bộ và cơ quan đề ra cuộc vận động người dân đi xe buýt lại không có thói quen đi xe buýt?
- Làm gì có chuyện đó. Chẳng lẽ đề ra mà mình không thực hiện trước tiên thì hóa ra chỉ để nói cho vui thôi à?
Cả Nghĩ