36 tập phim Chân trời trắng sẽ lên sóng trong chương trình Rubic 8 chiều thứ bảy, chủ nhật trên kênh VTV3 từ ngày 17/3 là câu chuyện về những tân sinh viên y khoa của giảng đường đại học. Phim cũng đề cập thẳng thắn những vấn đề nhức nhối của xã hội về y đức cũng như lối sống thực dụng ở một bộ phận sinh viên trường y nói riêng và ngành y nói chung.
Diễn viên Diệp Anh trong vai Hà. |
Khát vọng hay tham vọng - tình yêu chân thật và sự lợi dụng đôi khi đan xen khiến con người mất phương hướng. Sự phức tạp ấy càng nguy hiểm khi đương đầu với nó là những tân sinh viên của giảng đường đại học. Hai chị em, Hồng và Hà, sinh ra, lớn lên ở một vùng quê ngèo khó. Bố mất, họ sống cùng mẹ - chị Nhàn, một y tá ở trạm xá nghèo. Chị Nhàn vất vả nhưng yêu và nhiệt tâm với công việc. Chính điều đó đã truyền cho hai cô con gái ước mơ làm bác sĩ. Hà và Hồng thi đỗ Đại học Y cùng một năm. Họ lên thành phố. Ngày tựu trường thật vui, hai cô nhanh chóng có những người bạn là Huy, Hạnh, Vân, Loan, Cường và Sính. Mỗi người một hoàn cảnh: Huy là người Hà Nội nhưng nhà nghèo; Hạnh cá tính mạnh, đáo để, sớm tính toán cho tương lai; Cường hiền lành nhưng sau này sớm nhiễm thói quen ăn chơi, lang chạ, có con và bị kỉ luật; Sính có mẹ là bà chủ spa Thu Lâm, cùng với Vân, cô gái giàu nghị lực, sống thực tế và rắn rỏi, đã định hướng học chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ… Tuy là hai chị em nhưng tính cách Hà, Hồng lại hoàn toàn trái ngược... Hà thương mẹ nghèo, dốc sức học tập và liên tiếp giành được học bổng; Hồng lại thích đua đòi ăn diện.
Những biến cố của sinh viên lớp Y6, những sa ngã của một bộ phận giảng viên khiến Ban giám hiệu và các giáo sư trong Trường Y vô cùng lo lắng. Giáo sư Hệ, người từng là giảng viên của trường, mở bệnh viện tư và dùng “tay chân” ngang nhiên đến trường rủ rê sinh viên giỏi, bác sĩ giỏi về đầu quân cho bệnh viện của mình. Hay trường hợp bác sĩ Thắng, đi làm cho bệnh viện tư, trong khi phẫu thuật để xảy ra sai sót khiến một bệnh nhân tử vong, nhà trường đình chỉ việc dạy học của anh ta. Nhưng khi bác sĩ Thắng thức tỉnh, nhà trường vẫn mở cho con đường quay về. Nhà trường cũng siết chặt kỉ luật, nâng cao giáo dục y đức cho sinh viên, vì vậy hạn chế được những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội tới các em. Nhưng có một điều luôn nguyên vẹn là những kỉ niệm về tình bạn, tình thầy trò, tình cảm với mái trường. Chính nhờ tình cảm ấy mà mỗi người trong họ có thể vượt qua khó khăn, chông gai, qua sức cám dỗ của đồng tiền, danh vọng. Đặc biệt là Hà, cô sinh viên giàu nghị lực, không đầu hàng trước khó khăn để trở thành sinh viên ưu tú nhất trường. Tuổi sinh viên kết thúc, ở mỗi cô cậu, tính cách gần đã định hình, ngày mai đây, mỗi người sẽ như một chú chim tung cánh giữa trời bao la…
Một cảnh trong phim Chân trời trắng. |
Ban đầu phim lấy tên là Hai chị em nhưng về sau êkíp muốn tìm tên khác gợi mở hơn, gần gũi hơn với ước mơ của giới trẻ nên đổi sang Chân trời trắng. Đạo diễn Phạm Thanh Phong, nhà văn Phan Cao Toại và 2 bạn trẻ Vũ Thu Phong, Nguyễn Thu Hằng là những đồng tác giả viết kịch bản phim Chân trời trắng từ truyện ngắn Màu trắng không im lặng của nhà văn Phan Cao Toại. Phạm Gia Phương - một trong hai đạo diễn trẻ của phim cho biết rằng, Chân trời trắng được hoàn thành khá suôn sẻ nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các bệnh viện mà đoàn phim đến ghi hình như Bệnh viện E, Bệnh viện Dệt may, Bệnh viện Tràng An... Vì là phim về ngành y nên những cảnh quay về các thí nghiệm, những cảnh phẫu thuật... được chăm chút khá cẩn thận. Cái khó là các diễn viên trẻ không dễ gì làm quen với xác ướp, dao kéo phẫu thuật... nên cũng không thể tạo ra được các cảnh đặc tả mà chỉ là tạo không khí, hiệu quả cho người xem hiểu được phần nào về công việc vất vả của các y, bác sĩ - những người làm công việc cao cả: chữa bệnh cứu người. Dàn diễn viên trong vai các sinh viên trẻ trong phim hầu hết là những gương mặt mới, thậm chí có người chưa từng đóng phim, nhưng chính bản năng diễn xuất với những cảm xúc rất thật, trong sáng lại là ưu điểm cho một bộ phim nói về giới trẻ.
Nguyên Nguyễn