Có lẽ chưa khi nào tình thế của the Gunners trước trận cầu đinh với Manchester United lại khó khăn như hiện nay. Không chỉ trồi sụt về phong độ với chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, lực lượng của họ cũng đang dần kiệt quệ vì “bão” chấn thương.
Trong trận đấu với Fenerbahce thứ Tư vừa qua, Mikael Silvestre đã trở thành nạn nhân mới nhất của “cơn bão” này khi sớm phải rời sân với khuôn mặt bê bết máu vì vỡ mũi. Thông tin chính thức từ HLV Wenger khẳng định: “Mikael bị vỡ mũi với một vết rách ở bên sống mũi”.
Với chấn thương của trung vệ người Pháp này, danh sách “thương binh” của Arsenal đã kéo dài lên con số 9. Cùng lúc đó Bacary Sagna cũng được xác nhận là không thể luyện tập vì chấn thương mắt cá.
Trong khi đó, một danh sách dài các cầu thủ chưa rõ khả năng ra sân cuối tuần này càng khiến đau đầu BLĐ “các pháo thủ” như: Theo Walcott (vai), William Gallas (gân kheo), Adebayor (mắt cá), Emmanuel Eboué (đầu gối) và Robin van Persie (bị treo giò). Còn 2 “thương binh” dài hạn Rosicky và da Silva đều chưa có dấu hiệu sẽ sớm trở lại.

“Tình hình của Walcott và Gallas vẫn là 50-50. Chúng tôi chỉ có thể biết chắc chắn vào chiều mai. Về trường hợp của Sagna, tôi quyết định không đưa cậu ấy ra sân thứ Tư vừa qua. Hôm nay cậu ấy cũng chưa thể trở lại luyện tập do cần phải tránh những va chạm mạnh. Nhưng tôi nghĩ tình hình sẽ ổn cả vào thứ Bảy tới, dù vẫn còn đôi chút lo ngại”
Cũng trong ngày hôm qua, hậu vệ Gallas lên tiếng kêu gọi các đồng đội “chiến đấu như những chiến binh” trong trận đấu với Quỷ đỏ sắp tới. Tuy nhiên, xét về mặt lực lượng có vẻ như đây sẽ là một trận chiến không cân sức khi mà MU có thể thoải mái để van der Sar, Gary Neville và Anderson dưỡng sức giữa tuần qua, trong khi Berbatov và Rooney chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.