- Ngành giáo dục nước nhà quả có nhiều sáng kiến chấn hưng giáo dục!
- Muốn đất nước hóa rồng thì mỗi người, mỗi ngành phải luôn luôn phát huy sáng kiến chứ!
- Nếu có Ghi-nét về sáng kiến thì ngành GD luôn đứng đầu bảng.
- Đúng thế! Nhiều năm nay, ngành luôn luôn cải cách. Chữ mềm cải cách thành chữ cứng. Sách giáo khoa bổ sung thêm nhiệm vụ của vở để anh không thể dành cho em.
- Quá hay! Các cháu học sinh luôn bình đẳng trong việc có sách mới!
- Rồi phong trào “ba không” hay “nhiều không” trong nhà trường…
- Thật đa dạng khi năm này học trò trượt thẳng cẳng trong kỳ thi tốt nghiệp nhưng năm khác lại đỗ rất cao!
- Vĩ đại nhất là đề án 70.000 tỉ đồng đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông của Bộ GD-ĐT đa khiến cả xã hội quan tâm.
- 70.000 tỉ đồng chứ gấp mười, gấp trăm lần thế mà giáo dục nước nhà được chấn hưng thì dân vỗ tay ủng hộ ầm ầm…
- Tất nhiên! Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay tôi bỗng nhớ đến… Ngàn năm Thăng Long!
- Đang nói chuyện giáo dục lại nghĩ đến chuyện đa qua là sao?
- Là vì có bộ phim về cụ Lý nghe đâu được Nhà nước đầu tư tới 1-2 trăm tỷ đồng nhưng cuối cùng không có được vì các nhà làm phim rất tích cực… cãi nhau xem ai xứng đáng làm phim, xứng đáng nhận tiền tài trợ!
- Thì trong nghệ thuật, tiền có trước tác phẩm nên mới vậy chứ giáo dục…
- Vậy 70.000 tỉ đồng có trong đề án rồi nhưng triết lý giáo dục ra sao, định hướng giáo dục thế nào được thể hiện trong chương trình, sách giáo khoa phổ thông thì hình như lại đang thiếu…
- Giời ạ, sống phải biết hy vọng chứ!
- Tất nhiên. Nếu có cá nhân cụ thể nào đứng ra chịu trách nhiệm về 70.000 tỉ đồng này, nếu đề án thất bại thì phải đền, hẳn tôi và mọi người sẽ đầy hy vọng!
CẢ NGHĨ