Chấn động làng cờ thế giới!

Văn hóa – Giải trí
Tái lập thành tích lọt vào top 10 của kỳ Olympiad (Cúp cờ vua đồng đội thế giới) cách nay 4 năm, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam vừa thêm một lần khiến làng cờ thế giới phải một phen chấn động. Thêm một lời khẳng định khả năng cũng như vị thế của thể thao trí tuệ Việt Nam.

(SKDS) - Tái lập thành tích lọt vào top 10 của kỳ Olympiad (Cúp cờ vua đồng đội thế giới) cách nay 4 năm, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam vừa thêm một lần khiến làng cờ thế giới phải một phen chấn động. Thêm một lời khẳng định khả năng cũng như vị thế của thể thao trí tuệ Việt Nam.

Cờ vua: Chiến tích tuyệt vời tại Istanbul

Đội nam Việt Nam chỉ được xếp hạt giống số 27 trước khi bước vào giải, vậy mà lại vọt lên đứng thứ 7 chung cuộc với 16 điểm (6 thắng, 4 hòa, 1 thua), trên rất nhiều cường quốc cờ vua như Hungary (hạt giống số 4), Azerbaijan (7), Pháp (8), Bulgaria (10), Israel (12)... Đây thật sự là một cú “vượt vũ môn” cực kỳ ấn tượng tại World Chess Olympiad lần thứ 40.

Người lập công đầu không ai khác ngoài kỳ thủ số 1 Việt Nam - đại kiện tướng (ĐKT) Lê Quang Liêm (elo 2693). Ngồi bàn 1, thi đấu 10/11 ván tại giải, Liêm đã đạt kết quả cực tốt với thành tích bất bại: thắng 6, hòa 4, đạt 8 điểm. Trong 10 ván đấu, chỉ có duy nhất 1 ván Liêm gặp đối thủ trong hàng ngũ các siêu ĐKT (elo trên 2700) là Michael Adams (Anh, 2722) và giành thắng lợi. Dù vậy, đây cũng là thành tích rất xuất sắc của anh.

 Lê Quang Liêm (người bên phải ảnh) - Đại kiện tướng cờ vua của Việt Nam.

Tại bàn 3, kiện tướng quốc tế Nguyễn Văn Huy cũng đạt thành tích khá tốt, không thua ván nào trong 9 lần xuất trận. Trong các ván thắng của Huy, ấn tượng nhất là khi thắng ĐKT David Howell (Anh), cùng Liêm góp công vào chiến thắng ấn tượng của ĐTVN trước đối thủ xứ sương mù.

Thành tích của Nguyễn Trường Sơn (bàn 2) và Nguyễn Đức Hòa (bàn 4) cũng không phải tệ: chỉ thua 1 ván sau 10 lần xuất trận.

Tại giải đấu của nữ, đội Việt Nam (hạt giống thứ 28) cũng đạt thành tích khá tốt với 6 trận thắng, 1 hòa và 4 thua, đứng hạng 26. Khác biệt so với các đồng nghiệp nam, tuyển nữ đã phải vượt qua chặng đường nhiều chông gai hơn. Ngay vòng thứ 2, đội đã phải gặp Hungary và để thua. Tới vòng 5, thêm một đại địch nữa chắn đường là tuyển Mỹ (hạt giống số 5 thế giới). Nhưng tới vòng đấu này thì kỳ tích xuất hiện: nữ Việt Nam bất ngờ hạ gục đội cờ thứ 5 thế giới với tỷ số 3 - 1, một chiến thắng gây ngỡ ngàng tại giải đấu này!

Cờ tướng: Hướng tới một bất ngờ tại giải đồng đội châu Á

Khác với bầu không khí sôi nổi ở môn cờ vua, đội tuyển cờ tướng Việt Nam âm thầm chuẩn bị cho giải đồng đội châu Á 2012 (từ 23-29/10 tại Philippines). Trước đó, ĐTVN đã tham dự Đại hội thể thao trí tuệ toàn cầu 2012 tại Paris (Pháp) nhờ kinh phí xã hội hóa. Đồng đội nam với Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Thành Bảo và Trềnh A Sáng giành HCB (sau Trung Quốc). Đại diện Việt Nam dự giải nữ, kỳ thủ Cao Phương Thanh (ĐKVĐ quốc gia) xếp thứ 4 sau 3 kỳ thủ Trung Quốc.
 
Tuy nhiên, kỳ đàn thế giới đã phải một phen chấn động khi kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm (ĐKVĐ cá nhân châu Á) bất ngờ giành thắng lợi dù phải đi hậu trước danh kỳ Tưởng Xuyên - ĐKVĐ thế giới, đồng thời là tay cờ số 1 của Trung Quốc đương đại. Tại ván đấu trên, Hoàng Lâm đã sử dụng lối đánh cực kỳ táo bạo, chủ động “bỏ trước lấy sau”, phế quân đoạt thế khiến cao thủ Trung Quốc hoàn toàn bất ngờ và không tránh được thất bại. Những chiến thắng như vậy đã hé ra cánh cửa để các kỳ thủ Việt Nam tự tin hơn vào khả năng của mình. 
Kỳ Quân

Ý kiến của bạn