- Cưới xin là chuyện riêng, tên cơ quan sao lại trương lên thiệp mời riêng...
- Đây không phải là vụ duy nhất. Còn nhiều vụ tương tự đã xảy ra thường ở miền Tây Nam bộ.
- Không lẽ trương tên cơ quan hoặc chức vụ của các bậc sinh thành trên thiệp mời để người nhận liệu chuẩn bị phong bao cho chu đáo chứ không thể như mấy ông bà nông dân trong xóm ấp mừng đám cưới...
- Sai bét! Nếu định gợi ý đút lót thì thiếu gì cách mà phải hạ sách dùng phương pháp dễ bị lộ này?
- Vậy thì vì lý do nào?
- Nếu nhìn kỹ vào mấy vụ khoe chức vụ, khoe tên cơ quan, chỉ thấy xảy ra ở miền Tây Nam bộ thì suy ra đây là bệnh “mít tơ oai”. Bà con nông dân chỉ biết anh nọ làm trên tỉnh, ông kia là cán bộ to nhưng không cụ thể và cưới xin có tấm thiệp mời là dịp để khoe cho rõ phần danh giá!
- Thế xe công biển xanh đỗ đầy trước đám cưới không danh giá sao...
- Nhưng lúc ghi thiệp mời chả ai nghĩ đến cảnh xe công san sát. Với lại xe công san sát là oai về quan hệ còn thiệp ghi chức danh là khâu oai của chính bản thân...
- Thế nhỡ “thân chủ” không biết mà là do anh em cấp dưới đỡ đần lo giúp sếp nên lúc in thiệp tự thêm vào?
- Thì sếp thích gì, cấp dưới mới đón ý để chiều chứ.Mà kể cả anh em họ thêm vào thì cũng là tư tưởng nông dân thích “mít tơ oai”.
- Này đừng có mà quy kết “tư tưởng nông dân”. Nông dân hay bất kể ai khi có cái thực của họ thì không bao giờ nghĩ chuyện khoe. Chỉ những người có được cái mà mình không đáng có, mới thích khoe, thích “mít tơ oai” thôi nhá!
Cả Nghĩ