Chắc nhầm tên hoặc nhầm chỗ...

Xã hội
- Tôi đọc báo thấy có một chiếc xe ôtô đâm phải một lúc 3 người, trong đó có 1 em bé, còn lại là 2 người phụ nữ...

- Tôi đọc báo thấy có một chiếc xe ôtô đâm phải một lúc 3 người, trong đó có 1 em bé, còn lại là 2 người phụ nữ...

- Thế mà cũng kể! Bây giờ tai nạn giao thông nhiều, liệu mà đi cẩn thận...

- Nhưng đáng kể là lái xe sau khi gây tai nạn lại bỏ chạy, mặc nạn nhân đang bị thương, bất tỉnh... - Hai Phiếm phẫn nộ.

- Đúng là kẻ mất hết lương tâm và không hiểu biết pháp luật! - Nghĩ tôi bực.

- Đáng bực hơn là kẻ lái xe đó lại là ông... Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Bình.

- Hả? - Nghĩ tôi dụi mắt và ngoáy tai. Một vị viện trưởng viện kiểm sát của cả một tỉnh có quyền phê lệnh bắt giam kẻ phạm tội, ra cáo trạng truy tố cho tòa án xét xử đời nào lại có hành vi hèn nhát thiếu nhân cách đáng truy tố như thế! Bác nhầm với ai rồi. Nếu đúng thì ông này phải bị truy tố và ra tòa tôi mới tin.

- Chắc không bị truy tố vì tội không cứu giúp người bị nạn đâu bởi sau đó ông ta có đến nhà một trong 3 người bị nạn để xin lỗi và "bồi thường thiệt hại" với số tiền 40 triệu đồng.

- Nhưng thiệt hại về thanh danh cơ quan bảo vệ pháp luật thì tiền nào bồi thường được! Tôi không tin! Làm gì có chuyện người hiểu luật, dạy dỗ người khác về luật lại giẫm lên pháp luật như thế! Rồi lại còn cấp trên của ông ta nữa chứ... Bác nhầm tên ai rồi.

- Thế nếu đúng như thế thì sao?

- Thì chắc ông ta ngồi nhầm chỗ hoặc cấp trên của ông ta nhìn nhầm người nên cất nhắc nhầm!

Hai Phiếm cười méo mó:

- Nếu ông ta không bị xử lý thì dân chỉ còn biết bảo nhau rằng khi những người như ông ta ra đường thì mình liệu mà ở nhà!      
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn