Hai Phiếm hớt hải:
- Khiếp, đọc báo thấy liên tiếp hàng chục vụ cháy, nổ ôtô, xe máy trên khắp cả nước...
- Khó có thể do lỗi kỹ thuật bởi xe bị cháy gồm cả ôtô, xe máy của các hãng khác nhau?
- Hay có thằng xấu nào nó đốt?
- Thằng xấu cũng không thể chạy khắp nước chỉ để đốt xe!
- Nhưng sao lại cháy lắm thế?
- Ôtô, xe máy của các hãng khác nhau bị cháy đều có cái chung là... dùng xăng!
Hai Phiếm vỗ đùi:
- Thảo nào báo chí nói Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã công bố một số mẫu xăng thu được ở một số cây xăng có hàm lượng methanol trong xăng vượt mức cho phép tới 3 lần.
- Gần đây lại phát hiện thêm hơn chục cây xăng ở TP. Hồ Chí Minh cho những thứ khỉ gió gì vào xăng.
- Báo nói là methanol, acetol. Mà họ cho vào làm gì nhỉ!
- Để kiếm lời chứ sao nữa! Methanol có giá rẻ chỉ bằng 1/2 giá xăng được bán bằng giá xăng...
- Thôi thì đấy chỉ là nghi vấn!
- Nhưng “nghi vấn” lâu quá mà không có kết luận thì khổ nhất là dân khi hàng ngày vẫn phải ngồi trên xe máy mà lo nơm nớp không biết xe mình có thể cháy lúc nào!
- Ai sẽ giải đáp “nghi vấn” để giải tỏa nỗi lo cho dân khi mà chuyện xe cháy dù nhiều chỉ được coi là tai nạn và chẳng liên quan tới ai!
- Nhưng “mẫu số chung” của các loại xe cháy đã có cơ quan chỉ ra vài trạm xăng có pha methanol...
- Khổ nỗi là lãnh đạo các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu đều lên tiếng phản bác rằng không một doanh nghiệp nào dám cho methanol vào xăng!
- Không lẽ chỉ là các đơn vị bán lẻ xăng dầu đã tìm cách pha trộn methanol vào xăng!
- Ngồi mà đoán làm sao đúng được! Vấn đề là các cơ quan chức năng phải vào cuộc!
- Cơ quan nào sẽ vào cuộc khi những vụ cháy nổ trên chả liên quan tới ai?