Chả giống ai!

05-06-2014 23:08 | Tin nóng y tế

SKĐS - Tàu cá để làm gì?

- Tàu cá để làm gì?

- Để đánh cá chứ còn làm gì nữa!

- Thế sao một lũ tàu cá Trung Quốc vào biển của ta không đánh cá (dù là đánh bắt trộm) mà lại quây vào húc chìm tàu cá ĐNa 90152TS của bà con ngư dân ta?

- Thật chả giống ai!

- Thế tàu chấp pháp của mỗi quốc gia để làm gì?

- Để giữ gìn chủ quyền biển của nước mình chứ còn làm gì nữa?

- Thế sao tàu Ngư chính, Hải cảnh, Hải giám Trung Quốc không ở biển nước mình lại mò vào biển của ta và nhiệm vụ chính lại là... húc, va vào tàu chấp pháp của ta?

- Đám này có vấn đề về thần kinh chăng?

- Lại còn vòi rồng vốn để cứu hộ, chữa cháy thì tàu Trung Quốc đổi tính năng thành xịt, dội bom nước vào tàu ta?

- Trung Quốc toàn làm chuyện chả giống ai! Mà chả cứ hơn trăm tàu lượn lờ trên biển ta chỉ để gây hấn và khủng bố ngư dân Việt, thương lái của họ vào ta làm ăn cũng chả giống ai! Thôi thì mua rễ cây này, lá cây kia, đến đỉa cũng mua!

- Nhưng cũng có thương lái tốt muốn giúp dân ta làm giàu như ở Bắc Ninh đã từng có chuyên gia làm không công, tận tình chỉ bảo nông dân nuôi... gián đất!

- “Tốt” kiểu này cũng chả giống ai, gián mà sinh sôi thì chuyên gia gián đất là gián điệp phá hoại cũng nên!

- Tóm lại là chả giống ai thật!

- Và cái sự “chả giống ai” lớn nhất của Trung Quốc là bất chấp luật pháp quốc tế, Luật Biển 1982 mà chính họ đã thò tay ký, cứ ngang nhiên nhảy vào biển nhà người xưng xưng nhận là của mình rồi dùng vũ lực gây sự, cưỡng chiếm để coi cái “lưỡi bò” vô lý tự mình vẽ ra như là sự thật!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn