CH Czech vs Bồ Đào Nha: Pha lê sẽ vỡ

Văn hóa – Giải trí
CH Czech đã cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi giành trọn 6 điểm từ tay Hy Lạp và Ba Lan ở 2 vòng đấu cuối để lách qua khe cửa hẹp vào vòng knock-out. Tại vòng tứ kết, thầy trò HLV Michal Bilek sẽ đụng độ với Bồ Đào Nha được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều so với Hy Lạp và Ba Lan, thế nên sẽ không dễ để họ tiếp tục thu được một kết quả có lợi.

CH Czech đã cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi giành trọn 6 điểm từ tay Hy Lạp và Ba Lan ở 2 vòng đấu cuối để lách qua khe cửa hẹp vào vòng knock-out. Tại vòng tứ kết, thầy trò HLV Michal Bilek sẽ đụng độ với Bồ Đào Nha được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều so với Hy Lạp và Ba Lan, thế nên sẽ không dễ để họ tiếp tục thu được một kết quả có lợi.

Bồ Đào Nha vốn chẳng phải là cái tên xa lạ gì đối với người CH Czech. Còn nhớ cách đây 4 năm, chính đội bóng áo bã trầu đã đánh bại CH Czech tới 3-1 ở vòng bảng Euro 2008, qua đó khiến Milan Baros và các đồng đội chỉ đá được có 3 trận trước khi xách va li về nước. Rất nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha từng được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước CH Czech ở lần gặp nhau gần đây nhất giữa 2 đội vẫn là thành viên chủ chốt của A Seleccao vào thời điểm hiện tại.
Nhìn vào danh sách ĐT Bồ Đào Nha tham dự Euro 2012, người ta thấy có tới 11 gương mặt từng thi đấu ở Áo và Thụy Sỹ cách đây 4 năm. Đó là những Cristiano Ronaldo (từng chơi ở 2004 và 2008), Helder Postiga (2004, 2008), Pepe (2008), Bruno Alves (2008), Miguel Veloso (2008), João Moutinho (2008), Meireles (2008), Ricardo Quaresma (2008), Nani (2008), Hugo Almeida (2008) và Patrício (2008). Đáng chú ý, hầu hết những cầu thủ nói trên đều chưa bước sang tuổi 30, có nghĩa là họ đang ở giai đoạn sung mãn của sự nghiệp.

So với Bồ Đào Nha thì CH Czech có nhiều sự thay đổi hơn, bằng chứng là trong đội hình của họ chỉ còn sót lại 8 cầu thủ từng là bại tướng của người Bồ là Petr Čech, Milan Baroš, Tomas Rosický, Plašil, Tomáš Hübschman, Michal Kadlec, Tomáš Sivok và Plašil. Hầu hết những cầu thủ nói trên đều đã trên 30 tuổi và bắt đầu bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Với đội hình không có gương mặt trẻ nào thực sự nổi bật, việc CH Czech chật vật vượt qua bảng A không quá xương xẩu đã có thể xem là thành công với đội bóng từng giành ngôi Á quân Euro 1996 này.
 Rosicky không chắc có thể ra sân vào đêm nay
Cũng giành vé tham dự vòng tứ kết sau khi để thua trận mở màn, nhưng cái cách mà Bồ Đào Nha vượt qua bảng đấu “tử thần” ấn tượng hơn nhiều so với CH Czech. Ngay cả khi siêu sao Cristiano Ronaldo có gây thất vọng thì đội bóng dến từ bán đảo Iberia vẫn đánh bại Đan Mạch với tỷ số 3-2, ngoài ra họ cũng chỉ để thua ĐT Đức với tỷ số tối thiểu trong trận đấu mà họ xứng đáng có được kết quả tốt hơn. 

Ở trận đấu quyết định với các nhà ĐK Á quân thế giới Hà Lan, Bồ Đào Nha đã cho thấy họ nguy hiểm đến thế nào khi CR7 trở lại là chính mình. Với cú đúp vào lưới Oranje, tiền đạo trị giá 80 triệu bảng đang đầu quân cho CLB Real Madrid này không chỉ giúp đội nhà lội ngược dòng thành công mà anh còn chiến thắng cả chính mình, đó mới là điều mà các CĐV Bồ Đào Nha mong đợi nhất.

Khi Ronaldo trút bỏ được gánh nặng tâm lý, anh cùng với những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật như Nani sẽ là những mối hiểm họa thực sự đối với khung thành Petr Cech. Nên nhớ những Ronaldo hay Nani luôn rất nguy hiểm khi đối phương cho họ nhiều khoảng trống để hoạt động, mà đó lại chính là điểm yếu từng khiến CH Czech thảm bại dưới tay người Nga trong trận ra quân. Với hàng phòng ngự long lanh dễ vỡ như pha lê (đã để lọt lưới 5/6 trận gần nhất), ngay cả khi đội trưởng Tomas Rosicky có kịp bình phục vào phút chót để ra sân thì có lẽ CH Czech cũng khó có thể cầm cự được với Bồ Đào Nha, đội bóng đã toàn thắng cả 4 trận đấu ở World Cup và Euro diễn ra vào ngày 21/6.

Thông tin lực lượng

CH Czech: Tomas Rosicky gặp vấn đề với gân Achilles và không chắc có thể ra sân. 

Bồ Đào Nha: Có đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến

CH Czech: Cech, G. Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky, Hubschman, Plasil, Jiracek, Kolar, Pilar, Baros.

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Joao Pereira, Alves, Pepe, Coentrao, Meireles, Veloso, Moutinho, Nani, Postiga, Ronaldo.

Ý kiến của bạn