Kể từ năm 1972, sau một clip hoạt hình mô phỏng Bàn tay trái của Ed do Ed Catmull và Fred Parke tạo ra, sau đó được một nhà sản xuất phim ở Hollywood phát hiện và sử dụng cho bộ phim Futureworld ra mắt năm 1976, hoạt hình 3D đã trở thành một xu hướng làm phim nổi bật trên thế giới. Học hỏi kinh nghiệm của các nhà làm phim quốc tế hàng đầu, Việt Nam cũng tìm cách làm quen, mày mò và cho ra những sản phẩm na ná. Tuy nhiên, gần chục năm phát triển, nhìn chung chất lượng hoạt hình 3D Việt chỉ dừng lại ở trình độ dưới trung bình.
3D Việt chưa đúng nghĩa?
Được xem một bộ phim hoạt hình thuần Việt với kỹ xảo 3D hiện đại là một mong mỏi chính đáng của những khán giả trẻ sớm được tiếp xúc với kỹ thuật làm phim tiên tiến của thế giới. Việc những nhà sản xuất phim tung ra những sản phẩm hoạt hình 3D đã gieo vào lòng người ái mộ dòng phim này một hi vọng về tương lai cấp tiến của hoạt hình Việt.
Giấc mơ của ếch xanh dài 10 phút 30 giây trong vòng 12 tháng, bộ phim hoạt hình 3D chính thức đầu tiên của điện ảnh Việt Nam không được vinh danh về nội dung hay kỹ xảo mà giành giải Bông sen Bạc âm nhạc xuất sắc nhất (không có giải vàng) tại Liên hoan phim Việt Nam XV (2006). Trước đó, Chuyện hai chiếc bình dài 12 phút là sản phẩm của hãng phim tư nhân Areka thuộc Công ty B&C đã thất bại khi không thể cạnh tranh nổi với thị trường phim ngoại. Series Truyện khu vườn, sản phẩm phim hoạt hình 3D đầu tay của xưởng phim hoạt hình Vinamation thuộc hãng phim tư nhân Dofilm dù được Công ty Vinamit mua độc quyền vẫn không làm nên chuyện dù tự tin với slogan “giải trí đi trước, giáo dục đi sau”.
Những bộ phim khác như Thỏ và Rùa, Những cuộc phiêu lưu của ong vàng, Hiệp sĩ trán dô, Tít và Mít, Người con của Rồng với thời lượng phát sóng nhỏ giọt dù có nhiều cố gắng nhưng những sản phẩm này cũng không làm tươi sáng lên bộ mặt khá ủ ê của phim hoạt hình 3D Việt vốn trước đó mang trong mình nhiều kỳ vọng.
![]() Phim hoạt hình 3D Cô bé bán diêm. |
Phim 3D “made in Vietnam”
Hơn 18.000 tấm hình cho đoạn phim dài 7 phút, thực hiện trong 4 tháng rưỡi của nhóm Colory đã cho ra kết quả là bộ phim hoạt hình 3D Dưới bóng cây. Phim đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mạng với hơn 400.000 lượt xem trên Youtube. Đồng thời, phim được phát mở đầu cho các suất chiếu nằm trong ngày phim gia đình của Hãng BHD cùng với 1.000 đĩa tặng kèm cho khán giả xem phim. Thành công của bộ phim trong nửa đầu năm 2011 đã thôi thúc nhóm Colory phát triển ý tưởng làm series phim, được dự đoán là sẽ kéo thêm lượng lớn trẻ em Việt đến rạp để xem phim hoạt hình 3D “nội”.
Mới đây, trailer của Cô bé bán diêm “made in Vietam” đưa lên mạng vào ngày 22/11 đã nhận được hàng trăm ý kiến đóng góp, nhận xét sôi nổi của cư dân mạng. Tổng thể hài hòa giữa mạch phim, âm thanh và âm nhạc với những cung bậc cảm xúc đều được phối hợp tài tình trên từng khuôn hình là điểm hấp dẫn nổi bật của phim. Được biết, xưởng phim hoạt hình True-D Animation, “bà đỡ” của Cô bé bán diêm đang tìm nơi để phát hành phim Cô bé bán diêm vào mùa Giáng sinh năm nay.
