Một người thợ săn có được cây cung thật tuyệt vời bằng gỗ đàn hương đen. Cây cung đó bắn tên vừa xa vừa chuẩn xác nên được chàng thợ săn yêu quí vô cùng. Có một lần, anh chàng ngắm nghía kỹ lưỡng cây cung và nói rằng:
- Trông ngươi nặng nề quá, chả bắt mắt gì cả.
Anh ta bèn quyết định đi tìm một nghệ sỹ để trang trí cho cây cung. Người nghệ sỹ tài hoa đã khắc lên đó một bức tranh săn bắn tuyệt đẹp.
- Ngươi xứng đáng được trang trí như vậy, cây cung quý giá của ta ạ!
Anh chàng thợ săn sung sướng thốt lên, vừa giương thử cây cung. Nhưng ôi thôi, dây cung vừa được kéo ra thì... cánh cung đã bị gãy làm đôi!
Lời bàn: Một bề ngoài đẹp đẽ có thể dùng để trưng bày. Nhưng nếu sử dụng nó vào công việc thực tế thì chưa chắc đã mang lại hiệu quả như ý!
Đỗ Quang