Cầu Yên Hòa hay... “chợ đêm”?

11-08-2012 18:01 | Xã hội

Thời gian gần đây, tại cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch nối Đường Láng và phố Nguyễn Khang của quận Đống Đa – Cầu Giấy, tình trạng người dân tự ý lấn chiếm vẻ hè,

(SKDS) - Thời gian gần đây, tại cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch nối Đường Láng và phố Nguyễn Khang của quận Đống Đa – Cầu Giấy, tình trạng người dân tự ý lấn chiếm vẻ hè, lòng đường và hai bên vườn hoa bãi cỏ của bờ sông Tô Lịch làm nơi bày bán hàng nước, bánh khoai, bánh chuối rán, là nơi lý tưởng của những cặp đôi đến đây ngồi ăn uống tâm sự diễn ra khá phổ biến.
 
 Cảnh nhốn nháo đầu cầu Yên Hòa.
Đặc biệt là đầu cầu bên Đường Láng, hành lang dành cho người đi bộ và bãi cỏ vườn hoa của bờ sông đã bị người dân ngang nhiên lấn chiếm một cách công khai, nhất là vào buổi chiều từ 18h30 đến 22h tối hàng ngày, người và xe cộ đến tụ tập ăn uống chiếm hết cả diện tích của đầu cầu gây phản cảm, ảnh hưởng lớn đến mỹ quan môi trường và người khi tham gia giao thông (xem ảnh). Đề nghị ngành chức năng sở tại nhanh chóng có biện pháp cụ thể, chấn chỉnh không để tình trạng trên tiếp diễn, trả lại không gian và môi trường nơi đây.         

            Ảnh và lời bình: Tô Hiển


Ý kiến của bạn