- Ở huyện Củ Chi, TP.HCM vừa có phiên tòa xử băng cẩu tặc chống trả làm 3 người truy đuổi tử vong với 1 án tử hình cho kẻ cầm đầu… - Hai Phiếm kể.
- Chưa đến năm Dê mà bác đã nói đến chuyện Chó!
- Là vì lại vừa có thêm án mạng do trộm chó xảy ra ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hai thằng mang thòng lọng và súng bắn đạn ghém đi bắt trộm chó của dân bị phát hiện và truy đuổi đã dùng súng bắn trả. Cơn giận dâng trào, những người truy đuổi đã xông vào đánh hội đồng khiến 1 thằng tử vong, thằng kia bị thương nặng.
- Chà! Cách đây 2 tuần cũng có vụ trộm chó bị đánh hội đồng khiến 2 người chết, 2 người nhừ tử ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa…
- Giá 1 con chó chưa quá 2 triệu đồng mà sao cứ phải mất mạng thế nhỉ?
- Đơn giản chỉ là kẻ trộm, động phải lòng phẫn nộ của đám đông thì không thể quy ra tiền.
- Đã đi trộm còn chống lại những người đuổi trộm gây chết người, bị tử hình là đáng. Nhưng người đuổi trộm đánh chết kẻ trộm mà giá trị mất chưa đến 2 triệu…
- Bị mất trộm mà còn bị chống trả bằng gậy, búa, mã tấu hoặc súng thì người đuổi trộm nổi nóng vây bắt bằng được và đánh hội đồng. Chuyện này gọi là cái sảy nảy cái ung vượt ra khỏi phạm vi giá trị 1 con chó nếu tính bằng tiền!
- Mà sao càng ngày càng lắm vụ trộm chó và đánh chết trộm chó thế nhỉ?
- Là vì… pháp luật khó xử! Tang vật trộm cắp trị giá không quá 2 triệu đồng thì đạo tặc chỉ bị xử lý hành chính. Đám đông gây chết trộm chỉ cần đổ cho nhau là cơ quan điều tra không biết ai là thủ phạm và tất nhiên không thể khởi tố vài chục người tham gia đuổi trộm được!
- Xem ra bên cạnh Luật còn phải duy trì cái tình chứ cả kẻ trộm và những người chống trộm đều vô cảm trước tính mạng con người chỉ vì một con chó thì buồn quá!
- Tình đây là gì? Tha bổng hết chắc?
- Là tình người! Trộm hiểu con chó thân thiết ra sao, người đuổi trộm hiểu mạng người quý thế nào để tỉnh táo bắt giữ, giáo dục mà không đập chết trộm như trộm đập chết chó!
Cả Nghĩ