Cầu sập, dân liều mình lội suối

19-06-2012 15:03 | Thời sự

Bảy ngày liền, bà con đồng bào Chu Ru thôn Ma Kir sống bên bờ suối Đa Quyn bị cô lập do cây cầu dài hơn 12m, cao 4m nối với huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (cách TP Đà Lạt 100km) bị nước lũ cuốn trôi.

Bảy ngày liền, bà con đồng bào Chu Ru thôn Ma Kir sống bên bờ suối Đa Quyn bị cô lập do cây cầu dài hơn 12m, cao 4m nối với huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (cách TP Đà Lạt 100km) bị nước lũ cuốn trôi.
 Em K Hạnh (10 tuổi) lội suối về nhà sau một ngày đi làm rẫy
Ông K Chin, trưởng thôn Ma Kir, cho biết từ khi cầu sập, người dân phải đi bộ theo đường rừng hơn 15km mới ra được trung tâm xã để mua gạo và các vật dụng cần thiết khác như phân bón cho ruộng lúa. Tuy vậy, phần lớn người dân lại chọn cách dò dẫm lựa chỗ nước cạn để qua suối. Nhiều người trong thôn đã hết gạo, hết mắm do không thể qua sông.
 
Tại hiện trường, ông Ya Thương, chủ tịch UBND xã Đa Quyn, lo lắng: “Mưa gió kiểu này thì nước sẽ dâng lên trong một, hai ngày nữa thôi. Lúc đó việc bơi hay lội qua suối là không thể. Không nhanh chóng có phương án khắc phục thì chắc chắn bà con sẽ bị cô lập nặng hơn, không lo thiếu ăn nhưng lo ruộng đồng không được chăm sóc”.
 
Theo NLĐ
 
 

Ý kiến của bạn