Câu chuyện lay động của trưởng công an xã bơi 2km trong đêm lũ dữ, góp phần cứu sống gần 500 người

27-12-2025 11:01 | Thời sự
google news

SKĐS - Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, câu chuyện bơi 2km trong đêm lũ dữ cứu dân của Thượng tá Lê Văn Thọ – Trưởng Công an xã Diên Thạnh (Khánh Hòa) đã lay động lòng người, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua dũng cảm, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ.

Câu chuyện lay động của trưởng công an xã bơi 2km trong đêm lũ dữ, góp phần cứu sống gần 500 người- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

Trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra tại khu vực Nam Trung Bộ giữa tháng 11 vừa qua, hình ảnh một người chiến sĩ công an ngâm mình trong dòng nước lũ cuồn cuộn, bơi gần 2km trong đêm tối để tiếp cận ca nô cứu dân đã gây xúc động mạnh trong lòng người dân và cộng đồng mạng. Đó là Thượng tá Lê Văn Thọ, Trưởng Công an xã Diên Thạnh (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thượng tá Lê Văn Thọ cho biết, từ ngày 17 đến 22/11, trên địa bàn xã Diên Thạnh liên tiếp xảy ra mưa lớn, nước lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư rơi vào tình trạng bị chia cắt, ngập sâu. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an xã Diên Thạnh được lệnh ứng trực 100% quân số, triển khai phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống thiên tai.

Câu chuyện lay động của trưởng công an xã bơi 2km trong đêm lũ dữ, góp phần cứu sống gần 500 người- Ảnh 2.

Thượng tá Lê Văn Thọ – Trưởng Công an xã Diên Thạnh (Khánh Hòa).

Ngay từ những ngày đầu, Ban Chỉ huy Công an xã đã chủ động xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, tổ chức rà soát, di dời các hộ dân sinh sống ở vùng trũng thấp, có nguy cơ cao. Trong các ngày từ 17/11, hàng trăm hộ dân đã được hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn.

Đỉnh điểm của đợt lũ xảy ra vào chiều 19/11, khi mực nước vượt qua mức đỉnh lũ lịch sử năm 2010. Trước diễn biến đặc biệt nguy hiểm, Thượng tá Lê Văn Thọ trực tiếp chỉ đạo ba tổ công tác triển khai xuống các "điểm nóng", sử dụng xuồng nhỏ, ghe của người dân kết hợp loa kéo để thông báo, vận động sơ tán khẩn cấp. Đến chiều tối, khoảng 500 người dân đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, nước lũ tiếp tục dâng nhanh bất thường. Trước hàng loạt cuộc gọi cầu cứu của người dân, Trưởng Công an xã Diên Thạnh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xin hỗ trợ ca nô cứu hộ. Đến khoảng 21 giờ, ca nô được điều động đến khu vực, song không thể tiếp cận điểm ngập sâu do khoảng cách còn gần 2km và dòng nước chảy xiết. Các tổ công tác được cử đi tiếp cận ca nô nhưng đều bất khả thi.

Trong tình huống cấp bách, khi thông tin liên lạc và điện lưới lần lượt bị cắt, giữa đêm tối mịt mùng, Thượng tá Lê Văn Thọ cùng một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã quyết định bơi ra tiếp cận ca nô, bất chấp hiểm nguy. Sau hành trình bơi khoảng 2km trong dòng nước lũ, hai cán bộ may mắn gặp được một xe U-oát của Sư đoàn 377 đang di chuyển qua khu vực, từ đó phối hợp đưa ca nô vào vùng ngập sâu.

Quá trình cứu hộ diễn ra trong điều kiện vô cùng nguy hiểm. Nhiều hộ dân phải trèo lên mái nhà chờ ứng cứu. Lực lượng chức năng tiếp cận từng điểm, ưu tiên đưa trẻ em và người già lên ca nô, phát áo phao, hướng dẫn thanh niên ở lại vị trí an toàn. 

Dù ca nô chỉ được thiết kế chở 3–4 người, song trong tình huống khẩn cấp có chuyến phải chở tới 10–11 người, đối mặt với các điểm nước xoáy mạnh, ca nô nhiều lần suýt bị lật, buộc lực lượng cứu hộ phải nhảy xuống giữ thăng bằng.

Từ đêm đến rạng sáng hôm sau, lực lượng đã thực hiện 8–10 chuyến cứu hộ, đưa khoảng 70–80 người dân thoát khỏi vùng trũng nguy hiểm an toàn. Dù phải đối mặt với nhiều rào chắn, chông rào ngập dưới nước, rất may không có cán bộ, chiến sĩ nào bị thương.

Sau đợt mưa lũ, từ thực tiễn tại cơ sở, Thượng tá Lê Văn Thọ cho rằng cần nhân rộng mô hình "khu dân cư an toàn PCCC&CNCH". 

Câu chuyện lay động của trưởng công an xã bơi 2km trong đêm lũ dữ, góp phần cứu sống gần 500 người- Ảnh 3.Kỹ sư, Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê: Cả đời chế tạo máy vì người nông dân

SKĐS - Ở tuổi ngoài 90, kỹ sư, Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê vẫn khiến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI xúc động khi chia sẻ hành trình hơn bảy thập kỷ miệt mài sáng tạo, chế tạo máy móc phục vụ người nông dân.


Lê Bảo
Ý kiến của bạn