Cậu bé mồ côi và hành trình trở thành học viên Học viện Hải quân

Xã hội
SKĐS - Mất cha trước khi chào đời, mất mẹ khi mới học lớp 8, tuổi thơ của Nguyễn Lê Thành Triết gắn liền với những tháng ngày thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm gia đình. Nhưng chính từ những gian khó ấy đã hun đúc trong Triết ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Nghị lực vượt qua mọi hoàn cảnh

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 của Học viện Hải quân tại xã Trung Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), chúng tôi có dịp trò chuyện và hiểu thêm về hoàn cảnh đặc biệt cũng như nghị lực vươn lên của binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết, đang là học viên chuyên ngành Cảnh sát biển (Học viện Hải quân).

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi, cha Triết mất trước khi em chào đời. Hai mẹ con nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ do ông bà ngoại để lại. Khi đang học lớp 6, mẹ Triết mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó, cậu bé nhỏ tuổi phải vừa đi học, vừa lo toan cuộc sống, chăm sóc mẹ những lúc ở nhà cũng như khi điều trị tại bệnh viện.

Có thời gian, Triết còn nhận dạy kèm cho học sinh lớp dưới để trang trải chi phí sinh hoạt. Rồi biến cố lớn lại đến với Triết khi mẹ em qua đời lúc em mới bắt đầu học lớp 8. "Mẹ mãi mãi ra đi, trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại một mình em thui thủi. Em thực sự thấy lạc lõng, cô quạnh giữa nỗi buồn mênh mông và không biết phải vượt qua như thế nào…", Triết xúc động chia sẻ.

Trước tình cảnh muôn vàn khó khăn, chính quyền địa phương, một số người thân động viên, hỗ trợ phần nào cho Triết. Sau đó, khi lên lớp 9 đến lớp 12, em được tiếp nhận, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, Triết không chỉ được chăm sóc về vật chất mà còn được giáo dục về đạo đức, lối sống và tinh thần tự lập.

Cậu bé mồ côi và hành trình trở thành học viên Học viện Hải quân- Ảnh 1.

Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết tích cực tự học, nghiên cứu tài liệu tại đơn vị. Ảnh: Huy Tứ. 

Nhớ lại những ngày đầu tại Trung tâm, Triết tâm sự: "Lúc mới vào, nỗi nhớ mẹ luôn thường trực. Nhưng nhờ sự yêu thương, chăm sóc của các cô, các chú mà chúng em gọi thân thương là 'cha - má', cùng sự sẻ chia của bạn bè, em dần vượt qua khó khăn, hòa nhập với môi trường mới. Em xác định phải học thật tốt và ước mơ thành chiến sĩ trong quân đội".

Với phương pháp học tập khoa học và tinh thần cầu tiến, những năm học trung học phổ thông đã ghi dấu sự trưởng thành rõ nét của Triết. Tháng 8 năm 2025, Triết thi đỗ vào Học viện Hải quân với số điểm khá cao.

Chia sẻ về động lực và sự lựa chọn của mình, Triết cho biết, từ khi còn ở Trung tâm, em đã luôn mong muốn có một công việc trong cơ quan nhà nước, đó cũng là ước nguyện của mẹ em. Khi học lớp 10, Triết bắt đầu tìm hiểu về môi trường quân đội và lựa chọn cuối cùng của em là thi vào Học viện Hải quân…

Khẳng định bản thân trong học tập, rèn luyện

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Hải quân, niềm vui không chỉ đến với riêng Triết mà còn lan tỏa tới những người đã yêu thương, giúp đỡ em suốt chặng đường dài.

Đó không chỉ là thành quả của cá nhân mà còn là tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng dành cho một hoàn cảnh đặc biệt. Bước vào môi trường quân ngũ với yêu cầu cao về kỷ luật, thể chất và trí tuệ, Triết không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Tuy nhiên, với bản lĩnh được rèn luyện từ những năm tháng khó khăn, em nhanh chóng hòa nhập, luôn nghiêm túc chấp hành nề nếp, chế độ; tích cực trong học tập, huấn luyện và rèn luyện.

Cậu bé mồ côi và hành trình trở thành học viên Học viện Hải quân- Ảnh 2.

Binh nhất Triết luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện. Ảnh: Huy Tứ. 

Thượng tá Vũ Văn Khoát, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, Học viện Hải quân nhận xét: "Đồng chí Triết có ý chí phấn đấu tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao. Không mặc cảm với hoàn cảnh, đồng chí luôn nỗ lực vươn lên, là tấm gương tiêu biểu để học viên trong đơn vị noi theo".

Trong học tập, Triết thể hiện rõ sự chăm chỉ, tinh thần tự học và thái độ cầu thị. Mỗi bài giảng đều được em tiếp thu nhanh. Ngoài giờ học, Triết chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi với giảng viên và bạn bè để củng cố kiến thức. Nhờ đó, kết thúc năm học thứ nhất, binh nhất Triết đạt điểm trung bình học kỳ I là 7,93 và học kỳ II là 8,06.

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới, Triết cho biết: "Nhận thấy mình còn hạn chế về tiếng Anh nên em sẽ dành nhiều thời gian để cải thiện. Đồng thời, em sẽ sắp xếp kế hoạch học tập khoa học hơn, tích cực rèn luyện thể lực, tham gia các hoạt động phong trào, phấn đấu đạt kết quả giỏi trong những năm tiếp theo".

Cậu bé mồ côi và hành trình trở thành học viên Học viện Hải quân- Ảnh 3.

Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết (giữa) trao đổi học tập tiếng Anh trong giờ tự học tại giảng đường. Ảnh: Huy Tứ.

Đại tá, Tiến sĩ Trương Thị Nhạn, Chủ nhiệm Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ, Học viện Hải quân cho biết: "Triết là học viên có thái độ học tập nghiêm túc, tư duy tốt, biết đặt câu hỏi và chủ động tìm hiểu vấn đề. Điều đáng quý là em luôn khiêm tốn, hòa đồng và được mọi người tin yêu".

Hành trình phía trước của binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng với nền tảng ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó, Triết đang từng bước khẳng định mình trên con đường trở thành sĩ quan hải quân tương lai. Câu chuyện của binh nhất Triết không chỉ là tấm gương về ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, khát vọng và tình người, góp phần lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực tới thế hệ trẻ hôm nay.

Cậu bé mồ côi và hành trình trở thành học viên Học viện Hải quân- Ảnh 4.Nghị lực phi thường của cô giáo 'một tay' miệt mài gieo chữ

SKĐS- Vụ tai nạn giao thông đã cướp đi một cánh tay của cô giáo Trần Thị Bá Tiền, nhưng biến cố ấy không thể dập tắt ngọn lửa yêu nghề của cô. Vượt qua nỗi đau thể xác và mặc cảm, cô vẫn kiên cường đứng trên bục giảng, dùng nghị lực phi thường để viết tiếp hành trình gieo chữ...


Ý kiến của bạn