Vết mổ hồi phục khá tốt, bé Tà Yên Nghiệp - cậu bé 'Đằng sau nụ cười' phấn khởi rời Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) vào chiều 4/12 để chuẩn bị về quê với nụ cười mới.

Một tuần sau ca mổ vá môi, bé Tà Yên Nghiệp được cắt chỉ, cho xuất viện về nhà. Nụ cười đang dần trở lại trọn vẹn trên gương mặt cậu bé có tuổi thơ mặc cảm, bị ức hiếp trêu ghẹo vì dị tật sứt môi, hở hàm ếch.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hằng, Phó Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi Đồng 1 - người trực tiếp tham gia ca mổ - rửa vết thương cho bệnh nhi trước khi xuất viện.

Các bác sĩ dặn dò người nhà cách chăm sóc sau khi cậu bé xuất viện về nhà.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM), phẫu thuật viên chính ca mổ lần một cho biết Nghiệp sẽ tái khám sau một tháng nữa. Ca mổ lần một mới chỉ thực hiện việc điều trị dị hình bên ngoài là đóng khe hở môi cho kín lại và tạo hình 2 lỗ mũi cho em.

Các bác sĩ sẽ đánh giá tình hình để chuẩn bị cho việc phẫu thuật lần hai nhằm đóng lỗ thủng vòm họng, mang lại nụ cười trọn vẹn.

Sau khi lễ phép chào hỏi mọi người, Nghiệp hào hứng ra về. Không còn háo hức với thành phố như những ngày đầu mới đặt chân tới, cậu bé nôn nóng về nhà với em Nguyên. Lý giải về việc đặt tên con, mẹ bé cho biết đẻ ra thấy con tội nghiệp quá, lấy họ mẹ là Tà Yên, đặt luôn con tên Nghiệp. 4 năm sau em trai Nghiệp chào đời nguyên vẹn, cả nhà đặt tên Tà Yên Nguyên. Mỗi khi anh bị bạn bè ức hiếp mà không thể nói lại, em Nguyên đứng ra bênh vực cho người anh tội nghiệp.

Trước khi phẫu thuật, Nghiệp vừa dị tật sứt môi hai bên vừa hở vòm hai bên khá nặng. Lúc chào đời cậu bé không thể bú, hơn một tuổi mới ăn được cháo gói. Đi học, bạn bè xa lánh, trêu chọc là quỷ khiến em nghỉ học 3 năm liền.
