Từ thôn Ralooc A Sốc (xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, thành phố Huế), cậu bé dân tộc Pa Cô - Nguyễn Hoàng Long (A Cơ Long) lần đầu đặt chân đến Thủ đô Hà Nội biểu diễn cồng chiêng. Trong tiết mục cùng các nghệ nhân dân tộc Pa Cô tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây), cậu bé nhỏ tuổi gây ấn tượng mạnh bởi thần thái biểu diễn giàu cảm xúc.
Nguyễn Hoàng Long biểu diễn cồng chiêng cùng các nghệ nhân Pa Cô tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây).

A Cơ Long biểu diễn bên nghệ nhân Pe Kê Bảy (bên trái) và Hồ Pa Cô A Têng tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây).

Dù mới 9 tuổi, cậu phối hợp ăn ý, tay vung dùi dứt khoát, bước chân theo nhịp chiêng truyền thống.

Cậu bé A Cơ Long (dân tộc Pa Cô) đến từ thôn Ralooc A Sốc, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, thành phố Huế biết chơi cồng chiêng năm lên 7 tuổi.

Khoảnh khắc A Cơ Long đắm mình trong âm thanh cồng chiêng khiến người xem quên mất em chỉ là một cậu bé lớp 3.

Anh Nguyễn Văn Đẽo (A Cơ Đẽo), bố của Long chia sẻ: "Cháu bắt đầu học chiêng từ năm 7 tuổi. Mỗi khi rảnh, cháu tự học trên mạng, luyện tập với bộ chiêng của ông nội để lại". Niềm đam mê của cậu bé là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn của cả cộng đồng Pa Cô.

"Muốn chiêng ngân hay, tay chắc chưa đủ. Phải nghe bằng tai, cảm bằng tim" - lời nghệ nhân Hồ Pa Cô A Têng (dân tộc Pa Cô) dặn dò Long trước giờ diễn. Câu nói như lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ: Hãy giữ gìn bản sắc dân tộc từ trái tim.

Khoảnh khắc A Cơ Long biểu diễn bên nghệ nhân Pe Kê Bảy.

“Phiêu” cùng tiếng chiêng.

Tiếng chiêng của A Cơ Long không chỉ ngân vang giữa Thủ đô mà còn như lời nhắc về những giá trị đang được thế hệ trẻ kế thừa. Một "món quà Tây Nguyên" giản dị, mộc mạc nhưng sâu sắc được gửi gắm từ A Lưới ra Hà Nội.