Cập nhật thông tin

Xã hội
Hai Phiếm bảo: - Tôi đố bác thông tin nào hay được báo chí cập nhật đều đặn thường xuyên nhất, được nhiều người quan tâm từng ngày nhất?

Hai Phiếm bảo:

- Tôi đố bác thông tin nào hay được báo chí cập nhật đều đặn thường xuyên nhất, được nhiều người quan tâm từng ngày nhất?

- Thế mà cũng đố! Tin dự báo thời tiết chứ gì?. Sau nữa là thông tin về giá vàng, giá ngoại tệ. Đây là tin hàng ngày...

- Thế còn tin hàng tháng, hàng quý?

- À... như tin bóng đá nước ta xếp hạng thứ mấy trong danh sách của FIFA chẳng hạn...

- Ờ... giá như...

- Bác lại muốn có tin gì nữa?

- Cần nhiều loại tin nữa đóng thành ô cố định như tin thời tiết, tin giá vàng, giá ngoại tệ ấy! Ví dụ như tin hàng ngày có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, bao nhiêu người chết và bị thương để dân cẩn thận hơn khi đi đường. Ngày nào không có thì thông tin là số 0 để dân mừng!

- Vậy có thể có tin tựa như tin xếp hạng bóng đá nước ta được cập nhật đều đều?

- Đó là loại tin hàng năm nhưng được thông báo hàng ngày cho toàn dân nhớ!

- Tin gì mà bác muốn lặp đi lặp lại hàng ngày vậy?

- Tin về Giáo dục, Kinh tế nước ta đứng thứ mấy trên thế giới và trong khu vực để liệu bề phấn đấu!

- Thế thì phải thêm tin chúng ta đang vay nợ nước ngoài bao nhiêu để người hôm nay nghĩ đến con cháu sau này mà liệu bề tiết kiệm. Nợ giảm thì dân mừng, nợ thêm thì dân và quan chức mọi ngành càng có ý thức tiết kiệm.

Hai Phiếm ngoác miệng cười:

- Tin của bác thì không chỉ đăng báo mà phải in ra phóng to dán tại các hội nghị tổng kết, đặt bên cạnh các bàn phát phong bì "ăn trưa", treo trước bàn làm việc lãnh đạo các cơ quan...

- Chứ sao! Bên cạnh thành tích tăng trưởng kinh tế, từ người già đến con nít cũng cần biết đất nước ta đang đứng ở đâu chứ để cùng lo về ngôi nhà của mình...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn