Chỉ còn một đêm cuối cùng vào tối chủ nhật ngày 4/12 để phân ngôi vị nữa là kết thúc cuộc chơi “Cặp đôi hoàn hảo” (CĐHH). Đến lúc này, ai nhất nhì không còn mấy người quan tâm nữa vì nhiều người nghi ngờ sự sắp đặt từ ý đồ của nhà tổ chức và Ban giám khảo (BGK)...
“Mưa” điểm 10 dành cho người không hát?
CĐHH có những người hát rất hay dù họ không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại phải dừng cuộc chơi ngoài ý muốn. Dư luận đã có những lời bàn ra luận vào nghe không mấy thuận tai.
Về ca hát, Kim Thư không có giọng và cũng không biết hát ngoài hát karaoke, như ông chủ Hãng phim Phước Sang, chồng cô đã thừa nhận. Ở phần thi hát rock, Kim Thư chỉ hát “solo” đúng được mỗi một câu duy nhất. Còn lại, cô chỉ dám vào bè với chàng ca sĩ lắm trò nhiều chiêu cặp đôi với cô - Mr Đàm. Dù vậy, khi phối bè, nhiều chỗ Kim Thư hát rất phô, thường xuyên mắc những lỗi chênh so với cả nhạc lẫn giọng của Mr Đàm.
![]() |
Khách quan mà nói, chỉ tính về chiêu trò thì cả hai phần thi của cặp đôi Mr Đàm - Kim Thư tối hôm vừa rồi (27/11) phải nói là cực dở. Ở ca khúc Nửa vầng trăng, câu chuyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết chẳng ăn nhập gì với nội dung bài hát, như vị giám khảo chẳng giống ai Lê Hoàng đã nhận xét như vậy. Có thể nói trong suốt hành trình cuộc thi CĐHH 2011, Mr Đàm và Kim Thư chưa hề có bất cứ một phần thi nào ra hồn, thực sự có chất lượng, để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Chẳng thế mà không ít người đặt câu hỏi thực chất cuộc thi này là gì, diễn trò, ca hát, ứng xử hay làm gì cũng được, mặc dù nhà tổ chức đã mời được những vị giám khảo có thương hiệu về ca nhạc, nghệ thuật hẳn hoi. Ngay việc cho điểm của các vị cầm cân nảy mực này cũng khiến dư luận ì xèo.
Chẳng thế mà không ít người trực tiếp ngồi xem đêm diễn vừa rồi, có chút kiến thức về âm nhạc và diễn xuất đã thốt lên rằng Kim Thư gần như không hát vẫn nhận được những “trận mưa” điểm 10 xối xả. Một vị trong BGK thản nhiên tuyên bố xanh rờn rằng, tôi thích cho đôi này điểm 10, thậm chí vị này còn bảo điểm 10 của tôi có khi còn nghiệt ngã hơn điểm 7, điểm 8 của người khác. Chẳng ai có thể hiểu nổi cái mà vị này gọi là “nghiệt ngã” có ý nghĩa như thế nào, với ai và cái gì (!?).
Đã có sẵn “kịch bản” cho kết quả cuộc chơi?
![]() Cặp đôi Trấn Thành - Đoan Trang luôn đứng ở vị trí thứ nhất .Ảnh: CTV |
Ngay sau đêm chủ nhật 27/11 vừa qua, đã có rất nhiều clip ghi lại câu nói vạ miệng cùng động tác chỉ tay và nụ cười phô diễn quen thuộc của một vị giám khảo: “Chọn áo đỏ đúng không?” đã được nhiều cư dân mạng xem khiến một số mạng bị nghẽn. Rồi từ đó, ngay lập tức, làn sóng phản đối chương trình đã bùng phát một cách dữ dội.
Và đúng như kịch bản, sau màn thi đấu loại trực tiếp, cặp đôi của ca sĩ “áo đỏ” đi tiếp, còn cặp đôi ca sĩ “áo trắng” bị loại. Thậm chí trên mạng xã hội Facebook, chiều hôm thứ hai vừa qua đã có một trang mới được lập ra với tên gọi: “Hội tẩy chay CĐHH vì GS. Xoay bị loại”. Thế là chỉ sau vài tiếng đồng hồ, trang mạng này đã có hàng ngàn người gia nhập và hàng chục ngàn lời bình luận chỉ trích chương trình CĐHH nói chung và vị giám khảo nọ nói riêng.
Nhiều người đã không ngần ngại nói rằng nhà tổ chức chỉ cần sự có mặt của GS. Xoay để bán vé và xin tài trợ chứ không cần anh thi thố gì. Cứ ra diễn, dù cố gắng đến đâu cũng mặc, khi nhà tổ chức thấy không cần sự có mặt của GS trên sàn diễn nữa thì anh phải “chết” bất đắc kỳ tử ngay, vì người “anh hùng” đã hoàn thành nhiệm vụ của nhà tổ chức, chỉ có người hâm mộ là bùi ngùi tiếc nuối cho những tháng ngày trong sự nghiệp “anh hùng” của GS. Xoay mà thôi.
Lê Quang

