- Hóa ra có đường cao su bác ạ! - Hai Phiếm bảo.
- Hả?
- Thì ở một tỉnh nọ ở trong Nam có con đường được mở theo quy hoạch rộng 30m nhưng rồi giờ chỉ còn rộng 18m...
- Có thể vì kinh tế khó khăn, người ta tiết kiệm ngân sách...
- Ừ thì tiết kiệm nhưng con đường thẳng lại thành con đường chữ chi ngoằn ngoèo.
- Tức là sai với thiết kế trong quy hoạch ban đầu? Tôi chả hiểu gì sất!
- Tôi cũng không hiểu nhưng qua một vụ kiện thì có thể hiểu ra. Ấy là trên con đường này có hai doanh nghiệp mất đất được đền bù. Nhưng một trong hai doanh nhân lên làm chủ tịch tỉnh...
- Hiểu rồi! Tức là con đường bé lại, ngoằn ngoèo để nhà ông chủ tịch tỉnh vốn trong diện di dời thành nhà mặt đường chứ gì?
- Mới nói nửa câu đã đoán ra! - Phiếm lườm Nghĩ tôi.
- Chuyện này báo chí đăng đầy, chỗ này chỗ kia đều có...
- Nhưng hàng xóm của ông chủ tịch tỉnh bị di dời lại đâm đơn kiện ông chủ tịch tỉnh...
- Nghĩa là đòi công bằng cho xã hội, ai cũng bình đẳng?
- Đúng thế!
- Thôi, đợi cho ông chủ tịch này về hưu rồi hãy kiện! - Nghĩ tôi cười.
- Ông chủ tịch tỉnh này về hưu rồi, bà “hàng xóm” tiếp tục kiện nguyên chủ tịch tỉnh.
- Được giải quyết chứ?
- Ông ấy về hưu nhưng những kẻ chịu ơn mưa móc của ông ấy đã về hưu đâu. Thành ra...