Tất cả cử tọa ngồi chật kín khán phòng của nhà hát Kodak, Hollywood, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi MC công cố giải Oscar lần thứ 82 năm 2010 dành cho bộ phim hay nhất là “The Hurt Locker” (Tạm dịch: Ranh giới mong manh) của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow.
Cuộc đua không cân sức
Trước đó ít lâu, The Hurt Locker và siêu phẩm điện ảnh 3D Avatar đã từng có cuộc chạy đua hết sức ngoạn mục, nhưng lại chỉ mang tính chất “tập duyệt” ở Anh quốc. Tại buổi lễ trao giải điện ảnh Bafta 2010 của Anh diễn ra tối ngày 21/2 ở Luân Đôn, The Hurt Locker của nữ đạo diễn Mỹ Kathryn Bigelow đã giành được Giải thưởng phim xuất sắc nhất, đánh bại phim Avatar của James Cameron, bộ phim 3D đang ăn khách nhất thế giới.
Trước hết xin nói về những lợi thế so sánh, một bộ phim kinh phí cao, một phim kinh phí thấp; một phim có doanh thu lớn nhất mọi thời đại, một phim có doanh thu khá khiêm tốn; một phim giả tưởng với hành tinh Pandora đẹp lung linh trong tưởng tượng của James Cameron, một phim nói về sự khốc liệt ở chiến trường Iraq. Nhiều người và nhiều tờ báo chuyên về điện ảnh cố gắng đi tìm câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này, nhưng xem ra rất khó, rằng nghệ thuật (điện ảnh) có đi cùng với tiền bạc không? The Hurt Locker chỉ vỏn vẹn bỏ ra 11 triệu USD từ khâu kịch bản, quay, hậu kỳ đến quảng bá, trong khi đó Avatar tiêu tốn lượng kinh phí cao gấp hàng chục lần và đương nhiên doanh thu của Avatar cũng cao gấp khoảng hơn từng ấy lần so với The Hurt Locker. Nhưng kết quả cuối cùng lại thuộc về bộ phim có lợi thế so sánh thấp hơn.
Sẽ không có gì mâu thuẫn khi The Hurt Locker vượt 9 đối thủ khác là Avatar, District 9; Up, Inglourious Basterds, The Blind Side, Up in The Air, A Serious Man, An Education và phim Precious dựa theo tiểu thuyết Push của Sapphire để giành luôn tượng vàng Oscar cho Phim hay nhất vì bộ phim này đã giành được 6/9 hạng mục đề cử gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc, Biên tập âm thanh xuất sắc, Hòa âm xuất sắc và Dựng phim xuất sắc. Điều này cũng đồng nghĩa với thất bại của Avatar khi bộ phim này chỉ thắng 3 giải/9 hạng mục gồm: Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc, Quay phim xuất sắc và Hiệu ứng hình ảnh.
Sandra Bullock nhận Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. |
Những bất ngờ thú vị
Thứ nhất, đạo diễn lừng danh của phim Titanic trước đây và Avatar được coi là hai siêu phẩm điện ảnh với doanh số cao nhất mọi thời đại là James Cameron lại bị chính người vợ cũ của mình là Kathryn Bigelow cho “đo ván” ở cả hai sân chơi điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới là Bafta 2010 của Anh Quốc và Hollywood của Mỹ chỉ trong vòng khoảng nửa tháng.
Bất ngờ tiếp theo là lần đầu tiên một nữ đạo diễn đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Kathryn Bigelow là người phụ nữ thứ 4 trong lịch sử Hollywood được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất sau những cái tên trước đó như: Sofia Coppola (phim Lost in Translation - 2003), Jane Campion (The Piano - 1993) và Lena Wertmuller (Seven Beauties - 1975), nhưng chỉ có bà là người duy nhất lần đầu tiên bước lên tới bậc vinh quang. Có người còn nói rằng chắc 2010 là năm kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế phụ nữ nên phụ nữ lên ngôi là phải với cái lý của trời đất, cái đạo của lòng người lắm.
Và cũng trong buổi lễ này, người ta được chứng kiến những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc của nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Sandra Bullock sau khi MC đọc đến tên cô. Trong nước mắt nghẹn ngào, Sandra nói: "Tôi có thực sự xứng đáng không, hay tôi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi rồi?". Như vậy là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Mỹ, hoa hậu FBI trở thành nữ diễn viên đoạt hai giải thưởng đối lập: Mâm xôi vàng (với phim All About Steve) và Oscar (với phim The Blind Side) trong cùng một năm.
Jeff Bridges đoạt Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và vợ. |
Kết quả này tỏ ra không mấy bất ngờ bởi trước đó hầu hết đều dự đoán rằng ông sẽ chắc thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với Crazy Heart. Ngay cả đối thủ của nam diễn viên kỳ cựu này là George Clooney đã "cá" ngay trên thảm đỏ dẫn vào Nhà hát Kodak trước khi lễ trao giải diễn ra ít phút, rằng Jeff Bridges sẽ giành tượng vàng. Vậy là 38 năm kể từ lần đầu được đề cử, cuối cùng Jeff Bridges cũng đã toại nguyện. Một chiến thắng thuyết phục!
Bất ngờ cuối cùng trái với dự đoán là những bộ phim từng giành giải Gấu vàng, Cành cọ vàng, Sư tử vàng gồm The Milk of Sorrow, Un Prophete và The White Ribbon ở các liên hoan phim khác nhau có nhiều khả năng chiến thắng nhất. Thế nhưng, cuối cùng tượng vàng Oscar đã được trao cho một cái tên không mấy nổi danh đến từ Argentina là El Secreto de Sus Ojos. Người ta nói rằng, nếu như tất cả các hạng mục đều đã được dự báo trước thì riêng hạng mục Phim nước ngoài hay nhất được trao cho El Secreto de Sus Ojos là bất ngờ lớn của Oscar năm nay.