Từ cảnh xe đạp “đèo” xe máy, xe xích lô thồ đống dàn giáo công trình xây dựng nhờ xe máy phụ đẩy cho đến cảnh gia súc lấn chiếm đường đi... khiến ai nấy cũng cảm thấy thót tim, hết hồn hết vía về những cảnh tượng này...
Xe xích lô lại được “cải biên” để trở thành xe chở hàng quá tải nên không thể ngồi lái xe, nay lại đứng lên lái xe và cần sự phụ giúp của một xe máy đẩy từ sau. Những tưởng trên đời chỉ có chuyện xe lớn chở xe nhỏ nhưng trên thực tế, điều này lại đôi khi không phải là đúng. Đơn cử như cảnh xe đạp “đèo” xe máy trên tuyến Tỉnh lộ 14E đoạn nội thị thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) có 2 hầm đường bộ ngắn A Roàng 1 và A Roàng 2 trở thành “ngôi nhà” gia súc, là nơi tụ tập hay nghỉ chân của những đàn bò, bầy dê núi. Học sinh đi học bằng xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm lại còn dắt nhau đi hàng 3 ngang nhiên trên đường Quốc lộ 1A qua xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Xe ba gác tự chế chở trâu vẫn tự do lưu thông trên đường Quốc lộ 1A qua xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. |
Dương Văn Út